Đội bóng của Maurizio Sarri được chơi trên sân nhà nhưng bế tắc hoàn toàn trong hiệp thi đấu thứ nhất, và ngay ở đầu hiệp hai, họ đã bị Wolves chọc thủng lưới từ cú sút đầu tiên. Bàn thắng duy nhất cho đến lúc này được ghi ở phút 56 do công của tiền đạo Raul Jimenez.
Tình huống xuất phát từ đường phối hợp rất hay với Diogo Jota của ngôi sao người Mexico, anh sau đó sút bóng nhưng vô tình chạm chân thủ quân bên phía Chelsea, Cesar Azpilicueta, và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Kepa Arrizabalaga.
Chứng kiến bất ngờ tại Stamford Bridge, cựu huấn luyện viên Sundeland là Simon Grayson đã ca ngợi Wolves hết nấc trên BBC Radio: "Woles đã kiên trì và Chelsea đã tan vỡ rất nhanh. Mối liên hệ tuyệt vời từ Raul Jimenez và Diogo Jota. Đó là lần đầu tiên họ đưa được bóng vào vòng cấm của Chelsea".

Wolves ghi bàn ở ngay cú sút đầu tiên.
Chelsea đã sở hữu 7 cú dứt điểm trong hiệp một nhưng bó tay hoàn toàn trước khung thành Wolves, trong khi cho đến những phút cuối, đội khách cũng chưa thể sở hữu thêm bất cứ lần bắn phá nào về phía cầu môn Kepa. Dù vậy, tỉ số mới là điều quan trọng trên sân.
Bình Luận