Vừa qua, Chelsea đã phải chịu một trong những thất bại phải nói là nhục nhã nhất trong lịch sử đội bóng. Có lẽ đến cả khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, người tây London cũng khó lòng có thể tin họ lại thua Bournemouth tới 4 bàn. Rất nhiều câu hỏi, nhiều giả thuyết đã được đặt ra lúc này, và chúng ta hãy cùng điểm lại những điều đáng chú ý nhất sau trận đấu này:
Điều gì tệ nhất sau thảm bại của The Blues?
Điều tệ nhất sau thảm bại rạng sáng hôm nay có lẽ chính là việc HLV Maurizio Sarri đã lần thứ hai công khai thừa nhận chẳng biết làm cách nào để thúc đẩy các cầu thủ:
"Có lẽ đó là lỗi của tôi, có lẽ tôi không thể thúc đẩy họ. Nhưng đội rất mạnh, có thể giành chiến thắng mà không cần HLV". Những phát biểu cho thấy sự bất lực của Sarri, và tệ hơn là nó còn cho thấy việc các cầu thủ đã bắt đầu không còn tin vào "Sarri-ball" nữa. Liệu điều này có khiến Sarri phải chịu kết cục như những gì người tiền nhiệm Conte hay Mourinho vừa phải chịu, đó là bị các học trò "lật ghế"?

Sarri khó lòng thoát trách nhiệm sau những gì đã xảy ra với Chelsea.
Trách ai bây giờ?
Tất nhiên là trách Sarri. Có thể ông có một chiến thuật hay, nhưng việc khiến các cầu thủ tin vào nó cũng là một phần trong công việc mà thượng tầng Stamford Bridge trả lương cho ông để hoàn thành.
Nếu nói thất bại này là mầm mống cho một cuộc lật ghế, vậy thì tại sao nó lại xảy ra với Sarri?
Do quyền lực của các cầu thủ quá lớn. Nhìn sang Manchester United, Jose Mourinho không khiến các học trò vui vẻ, mọi chuyện đổ bể. Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, Pogba hồi sinh, thậm chí Lukaku cũng biết ghi bàn trở lại.
Vì sao ngay từ đầu lại chọn Maurizio Sarri?
Sau trận đấu vừa qua, đích thân "bà đầm thép" Marina Granovskaia đã lên tiếng trả lời câu hỏi này:
"Napoli dưới thời Sarri là một trong những đội bóng giàu tính giải trí bậc nhất. Thêm vào đó, cái cách mà ông ấy dẫn dắt thực sự có thể giúp các cầu thủ được nâng tầm."
"Sarri-ball" tại sao lại gặp vấn đề?

Kante rõ ràng không phải mẫu tiền vệ mạnh ở khả năng tấn công.
Đó là bởi Sarri đã bắt N'Golo Kante từ một tiền vệ phòng ngự phải trở thành một cầu thủ mang thiên hướng tấn công. Thêm vào đó Chelsea đang thiếu đi một tiền vệ thực sự sáng tạo, và họ đang không thể làm điều đó vì khoản lương khổng lồ của Hazard.
Các fan của The Blues phải chăng đang mất kiểm soát?
Chính xác là vậy. Với một tân bình như Higuain, rõ ràng dù thi đấu tốt hay không anh cũng cần sự cảm thông từ NHM bởi một cầu thủ luôn cần thời gian để thích nghi với đội bóng mới. Nhưng các cổ động viên đội khách, họ chỉ biết gào thét "Này, cậu đang làm cái quái gì đấy", đây rõ ràng là minh chứng cho việc họ đã hết kiên nhẫn với những gì đang xảy ra.
Cuối cùng, Sarri liệu có bị "giữa đường trảm tướng" không?
Có thể, nhất là khi ông đang không có được sự ủng hộ từ cả NHM lẫn các học trò. Và nếu trảm Sarri, Diego Simeone sẽ là mục tiêu hàng đầu được thượng tầng Stamford Bridge hướng đến.
Bình Luận