Sau gần một thập kỷ phụng sự cho đội chủ sân Emirates, nhiều khả năng đây sẽ là mùa bóng cuối cùng người ta được nhìn thấy Aaron Ramsey khoác lên mình màu áo đỏ. Với các CĐV Arsenal, đây rõ ràng chẳng bao giờ là một tin vui. Dù đang không có được phong độ tốt do những lùm xùm về tương lai bất định, thế nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ người xứ Wales lớn thế nào thì ai cũng thấy trong suốt những năm qua.
Và với sự ra đi của Ramsey, Mesut Ozil là cái tên được NHM kỳ vọng sẽ là người cùng Unai Emery dẫn dắt Arsenal đi đến chiến thắng. Không thể phủ nhận, Ozil là một cầu thủ đẳng cấp. Dẫu vậy, ai cũng biết không nên đặt toàn bộ trứng vào một giỏ, bởi lẽ đó, Arsenal không nên đặt cược toàn bộ vào tiền vệ người Đức. Nên biết, Ozil và Ramsey là hai cầu thủ với lối đá khác hẳn nhau, sở hữu những phẩm chất hoàn toàn trái ngược. Vì thế, hãy cứ để Ozil thi đấu như cái cách anh vẫn đang thể hiện, chứ đừng cố đòi hỏi anh phải thế này thế nọ hay kiêm thêm phần nhiệm vụ mà số 8 có thể sẽ để lại.

Arsenal không nên đặt quá nhiều trọng trách lên vai Ozil.
Thay vào đó, hãy đặt nhiều niềm tin vào những tài năng trẻ, những người sẽ là tương lai của đội bóng. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên Emile Smith Rowe đã tuyệt vời thế nào trước Qarabag. Lối đá nhiệt huyết sẵn sàng lăn xả, những đường tỉa bóng "chết người" cùng nhãn quang chiến thuật sắc bén, rõ ràng ở Rowe cũng tồn tại những phẩm chất tương tự với Ramsey. Dù vẫn còn quá sớm để trao cho cầu thủ 18 tuổi này một nhiệm vụ khó khăn như thế nhưng với tiềm năng của mình, Rowe xứng đáng có được nhiều cơ hội để khẳng định mình hơn.
Một cái tên khác cũng xứng đáng được cân nhắc, đó là Alex Iwobi. Hồi sinh ở độ tuổi... 22, anh đang cho thấy hình ảnh một Iwobi hoàn toàn khác so với những gì đã từng dưới thời Arsene Wenger. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, phong cách thi đấu quyết liệt, đặc biệt là tốc độ tựa như một chú báo gấm, tiền vệ người Nigeria đang nổi lên như một "người kế vị" hoàn hảo cho Aaron Ramsey.

Arsenal đang sở hữu hai "viên ngọc thô" khiến cả châu Âu thèm thuồng.
Lúc này, chắc hẳn sẽ có nhiều người đang thắc mắc thế còn Henrikh Mkhitaryan thì sao. Tất nhiên, cũng như Ozil, đẳng cấp của Mkhitaryan là chẳng có gì phải bàn cãi. Thế nhưng bạn có đếm nổi số lần chấn thương mà tiền vệ này gặp phải kể từ khi chuyển đến Emirates không. Liệu một cầu thủ như vậy có thể nào trở thành tương lai dài lâu của đội bóng, nhất là khi anh, và cả Ozil đều đã chuẩn bị bước sang độ tuổi đầu ba. Tất nhiên kinh nghiệm, đẳng cấp của bộ đôi này vẫn là rất quan trọng. Dẫu vậy để tốt nhất cho cả tập thể, những lão tướng chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ để các "sao mai" bứt phá mà thôi.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận