Khoảng cách 14 điểm thực sự là rất lớn trong bối cảnh hiện nay, bởi Man City không còn là chính mình với hàng thủ nghiệp dư, trong khi Liverpool tỏ ra quá mạnh ở mọi tuyến và chưa bao giờ tịt ngòi trong 18 trận đã đấu. Và những quan điểm sau đây có thể chứng minh cuộc đua vô địch đã gần như ngã ngũ...
Ở mùa giải 2018/19, Man City thực tế đã kiếm được 44 điểm sau giai đoạn lượt đi (14 thắng, 3 hòa, 2 thua), kém 7 điểm so với vị trí dẫn đầu của Liverpool (16 thắng, 3 hòa, 0 thua). Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn mà ít ai nhận ra và nó chỉ ra rằng cuộc đua giữa họ dường như chỉ trong mộng tưởng.

Mùa trước, Man City thua 3 trận sau lượt đi, nhưng họ không gặp vấn đề lớn ở hàng thủ.
Theo đó, người duy nhất có thể chọc thủng lưới trước các cầu thủ Man City trong giai đoạn lượt đi là N'Golo Kante (trong trận Chelsea 2-0 Man City). Trong khi đó, đội bóng của Pep Guardiola cũng chỉ để một người khác làm điều tương tự từ năm mới - Glenn Murray (trong trận Brighton 1-4 Man City).
Điều này cho thấy, tỷ lệ để Man City phải bám đuổi đối thủ ở mùa giải vừa qua chỉ là hơn 5%. Nhưng tất cả sẽ phải sốc nếu biết được sự sa sút kinh hoàng của họ vào thời điểm hiện tại... Tính đến trước cuộc đụng độ Wolves rạng sáng nay, con số đó đang ở mức xấp xỉ 40% (7 trong số 19 trận đã đấu).
Nghĩa là, Guardiola và các học trò thường xuyên phải đau đầu tìm đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi nghĩ đến việc giành chiến thắng. Sự khó khăn này thực tế xuất phát từ hàng thủ rách nát với Laporte dính chấn thương nghiêm trọng từ đầu mùa, chưa kể Mendy cũng đánh mất chính mình.

Thua một trận vì hàng thủ dở tệ có thể là thiếu may, nhưng hầu như trận nào cũng vậy thì đó là lỗi của Man City.
Trận thua Wolves mới đây thực tế không bất ngờ nếu nhìn vào phòng tuyến Man City. Chẳng một cầu thủ nào ở hệ thống phòng ngự chơi đủ tốt - Otamendi và Fernandinho đã hết thời, Mendy sa sút nghiêm trọng, Walker cũng chẳng còn là chính mình, và ngay cả Ederson cũng thiếu tỉnh táo.
Lỗ hổng đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc các nhà ĐKVĐ bị Liverpool cho hít khói trong cuộc đua và chắc chắn Guardiola không thể bịt kín nó trong một sớm một chiều. Chưa kể, chẳng ai dám chắc liệu Laporte sẽ vá được sự hớ hênh khi anh trở lại vào tháng 2 sắp tới (theo dự kiến).
Với Liverpool, họ hoàn toàn khác biệt so với mùa giải năm ngoái. Đầu tiên là về điểm số (51 so với 52 và còn một trận làm vốn). Thứ hai, các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp đang hủy diệt mọi đối thủ bằng những bàn thắng trong hiệp hai, ngay cả khi họ chơi không quá áp đảo như trước.

Khoảng cách điểm số là một yếu tố, nhưng Liverpool toàn diện hơn hẳn so với bất cứ ai.
Theo thống kê, Liverpool có 14 bàn thắng từ sau phút 70, trải đều qua hơn 65% số trận và hầu hết đều mang tính quyết định đến việc họ giành trọn 3 điểm (duy nhất pha lập công của Adam Lallana vào lưới Man Utd chỉ mang về một điểm cho The Kop ở thế bị dẫn trước tại Old Trafford).
Bây giờ, khoảng cách giữa hai đội là quá lớn, chưa kể "bonus" thêm một trận đấu nữa cho đại diện vùng Merseyside. Nhưng có thể chưa cần nói về điểm số, nhìn vào phong độ mùa này, quá khó để Man City làm nên điều kỳ diệu như trước. Họ thực sự không đủ tốt để chạy đua với Liverpool!
Guardiola nói về Wolves:
Bình Luận