Chelsea bước vào trận derby London với Tottenham trong tâm thế của một kẻ bất bại duy nhất tại xứ sương mù, nhưng có thể đây sẽ là lần đầu tiên Maurizio Sarri cùng các học trò phải nhận trái đắng ở mùa giải năm nay sau 2 bàn thua quá chóng vánh.
Dele Alli là người mở tỉ số ở phút thứ 8, và điều đó dường như tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà bởi cũng chỉ đúng 8 phút sau, Harry Kane tung ra cú dứt điểm 'kỳ quái' khiến thủ thành Kepa Arrizabalaga phải vào lưới nhặt bóng mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Không ai ngờ tình huống này lại khiến Chelsea dễ dàng bị thủng lưới vì Kane vốn không giỏi sút xa.
Cú ra chân từ khoảng cách 25 mét thực tế không có lực quá mạnh cũng không hẳn hiểm hóc đến mức mà một thủ môn có năng lực như Arrizabalaga phải chôn chân, nhưng trung vệ David Luiz đã mắc lỗi nghiêm trọng từ trước đó khi anh 'cố tình' né đường bóng và khiến người đồng đội bị khuất tầm nhìn.
Chứng kiến điều này, người hâm mộ Chelsea như phát điên và họ chỉ đích danh ngôi sao sinh năm 1987 là "gián điệp" trong pha lập công của Harry Kane. Dưới đây là những phản ứng gay gắt trên mạng xã hội Twitter...

David Luiz may mắn đấy, có lẽ anh ta sẽ rất đau nếu trái bóng đi trúng người mình.

David Luiz có biết rằng bóng chạm mông là không bị phạt không nhỉ? David này, bóng có thể đi trúng mông cậu mà..

Kepa chơi hay kể từ khi gia nhập Chelsea nhưng bàn thua thứ hai thật tệ. Luiz chẳng giúp được gì cho Kepa cả.

Danh thủ Gary Lineker chỉ trích: Bây giờ Kane ghi bàn một cách kỳ cục khi David Luiz né trái bóng.

Bình Luận