Kể từ khi HLV Frank Lampard chính thức được bổ nhiệm lên chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, tiền đạo trẻ người Anh, Tammy Abraham luôn được xem như sự lựa chọn số một trên hàng công. Vị thuyền trưởng 41 tuổi thậm chí sẵn sàng gạt nhà vô địch World Cup 2018 là Olivier Giroud để đặt niềm tin vào cậu học trò cưng.
Bây giờ, Abraham đang là chân sút hàng đầu của The Blues. Ở trận đấu với Arsenal vừa qua, anh tiếp tục tỏa sáng giúp đại diện thành tây London lội ngược dòng. Và rõ ràng với bàn thắng này, Abraham đã mang tới niềm vui rất lớn cho NHM nhà.

Abraham đang là sát thủ số một của Chelsea lúc này.
Dưới đây là một vài bình luận trên MXH Twitter của CĐV The Blues:

Sát thủ chết chóc Abraham, một kẻ kết liễu.

Tôi đang khóc.

Cầu thủ đáng tự hào nhất.

Rất vui cho Tammy khi cậu ấy đã có bàn thắng đầu tiên trước một đội bóng trong nhóm Big 6.

Quá dễ dàng cho Tammy.
Ở một diễn biến khác, theo nguồn tin từ tờ The Athletic, một số trục trặc đã xảy ra trong quá trình thương thảo gia hạn hợp đồng với Tammy Abraham. Cụ thể, tiền đạo này không đồng ý với mức lương mà đại diện đến từ London đưa ra và yêu cầu được hưởng thù lao tương đương người đồng đội Callum Hudson-Odoi (khoảng 120.000 bảng/tuần).
Cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea:
Bình Luận