Các cổ động viên đã bất ngờ "yêu cầu" một điều sau trận đấu vừa qua giữa Man Utd và Liverpool.
Vậy là Liverpool đã bị Manchester United cầm chân trong một trận đấu mà họ có nhiều lợi thế từ các chấn thương của đội chủ nhà. Lý do rất đơn giản, trong một ngày mà Roberto Firmino phải rời sân sớm vì chấn thương, nhân tố được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt còn lại là Mohamed Salah lại bị Luke Shaw "bỏ túi".
Còn với các cổ động viên đội chủ nhà, tất nhiên họ sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này để chế giễu các "đại địch":

Luke Shaw nên bị bỏ tù vì bắt cóc Mo Salah. Làm ơn đi Shaw, hãy trả Liverpool cầu thủ của họ.

Hắn sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được bất kể điều gì.

Luke Shaw bỏ túi Mo Salah vì cậu ta tự nhảy vào trong đó (kèm biểu tượng mặt cười).

Salah xuất hiện khắp mọi nơi trên sân bởi Shaw đã quay cậu ta mòng mòng.

Một bức hình hài hước được chế lại giữa Luke Shaw và Salah.
Ở một diễn biến khác, đội chủ sân Old Trafford tỏ ra rất hứng thú với mục tiêu mà cả Man City lẫn Liverpool đều đang đeo đuổi, người được mệnh danh là "Fernandinho 2.0".
Bình Luận