Các cổ động viên của đội chủ sân Old Trafford có lý do để tức giận.
Bất chấp việc phải làm khách trên sân Molineux chưa bao giờ là điều dễ dàng với các đội bóng mùa này, Man United của Ole Gunnar Solskjaer vẫn là đội được đánh giá cao trước khi bước vào trận đấu gặp Wolves trong trận đấu sớm vòng 32 Premier League.
Dẫu vậy, trái đắng là "món quà" sau cùng mà ông thầy người Na Uy đã nhận được sau chuyến làm khách vừa qua, và tất nhiên là các cổ động viên của câu lạc bộ vùng tây bắc nước Anh trở nên vô cùng giận dữ. Và một trong những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất chính là David de Gea - người đang vướng vào những tin đồn liên quan tới Real Madrid:

Có ai thấy De Gea thậm chí chẳng thèm bắt bóng trong bàn thua thứ 2. Chẳng còn chút trung thành nào ở những tên ngu ngốc này nữa. Bán tất cả, cả Woodward và nhà Glazers nữa ngoại trừ Rashford, Shaw, Dalot, Lindelof. Thậm chí kể cả De Gea bất khả xâm phạm cũng phải rời đi. Đây là tập hợp của những cái tên lười biếng.

Chàng trai này đúng về De Gea. Có thể De Gea sẽ tới Madrid hè này. Bàn thắng thứ 2 của Wolves thật đáng cười.

Đồng ý.

Dalot cũng nên bị bán đi.

Bình Luận