Trong khuôn khổ vòng 28 Premier League, Manchester United có chuyến hành quân đầy khó khăn đến Goodison Park của Everton. Những tưởng với đà tâm lý hưng phấn, Quỷ đỏ có thể đạt được mục tiêu 3 điểm qua đó áp sát hơn nữa tới vị trí thứ 4 của Chelsea. Thế nhưng không, mọi chuyện lại diễn ra theo kịch bản khác, và nếu không có Bruno Fernandes, Quỷ đỏ có thể đã phải trắng tay rời vùng Merseyside.

Nếu không có Bruno Fernandes, Man Utd có thể đã trắng tay rời Goodison Park.
Fernandes như đã nói, chính là cứu tinh của Quỷ đỏ. Không chỉ trực tiếp đem về bàn thắng cho MU với một cú sút xa tuyệt vời, cựu sao Sporting cũng là người thực hiện nhiều pha dứt điểm nhất (6), có số lần chạm bóng nhiều nhất (85) và chuyền bóng nhiều nhất (58) bên phía đội khách.
Rõ ràng, Fernandes đã một tay gồng gánh MU qua 90 tại Goodison Park. Và dù cho MU không giành được số điểm trọn vẹn, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được các fan United thể hiện tình cảm với anh:

Chính xác là mẫu cầu thủ Man Utd cần để trở lại đỉnh cao. Làm tốt lắm Bruno.

Chúng ta sẽ lại là đống c** khi cậu ấy đánh rơi phong độ.

Fernandes trông giống như Kevin de Bruyne của chúng ta vậy.

Tấm hình nói lên tất cả.

Điểm tích cực duy nhất của đội bóng.
Tài năng của Bruno Fernandes khi còn khoác áo Sampdoria:
Bình Luận