Tại sân nhà Old Trafford, Man Utd đã nhập cuộc tưng bừng. Nhiều cơ hội được Quỷ đỏ tạo ra, nhưng bộ 3 tấn công của họ, Marcus Rashford, Anthony Martial và Daniel James đã tận dụng không tốt.

Greenwood là báu vật của Man Utd.
Man Utd đã bị Everton dẫn bàn từ phút 36, sau pha phản lưới nhà của Victor Lindelof. Rồi Mason Greenwood cũng được tung vào sân, và có pha dứt điểm đẳng cấp, giúp đội chủ nhà giữ 1 điểm ở lại.
Sau 5 trận đấu ở Europa League, Greenwood đã ghi được 4 bàn thắng. Ở Premier League, chỉ với 244 phút thi đấu, phần nhiều là vào sân từ ghê dự bị, sao trẻ người Anh vẫn có được 2 lần lập công. Ở League Cup, Greenwood đã có 1 bàn thắng sau 1 trận đấu. Chàng trai mới 18 tuổi này đang duy trì phong độ đỉnh cao, và xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

Hãy để cậu ấy ra sân từ đầu từ bây giờ, tôi xin đấy.

Đứa trẻ này là một cái gì đó khác biệt.

Messi mới.

Đội trưởng tương lai.

Vị cứu tinh của chúng ta.

Tôi không thể tin rằng Mason Greenwood chỉ 18 tuổi. Cậu ấy lạnh lùng khi dứt điểm, là tay săn bàn hàng đầu.

Greenwood như một bản hợp đồng mới. Một cầu thủ tuyệt vời.

Mason Greenwood lạnh lùng khi ăn mừng bàn thắng, đó là điều ưu tú, như thể anh ấy đã ghi hơn 100 bàn thắng. Chàng trai này đang thăng hoa.

Greenwood nên ra sân từ đầu ở những trận đấu tại Premier League.
Bàn thắng của Mason Greenwood vào lưới Inter Milan:
Bình Luận