Mùa giải 2019/20 đang diễn ra với những kết quả đầy bất ngờ của các đại diện "Big Six". Chỉ sau vỏn vẹn 14 vòng đấu, có tới hai đội bóng đã sa thải huấn luyện viên. Một trong số đó là Tottenham Hotspur với việc Mauricio Pochettino phải ra đi.
Cái tên thay thế cho cựu thuyền trưởng Southampton rất bất ngờ lại là Jose Mourinho. Trước đó, Arsenal mới là CLB được liên kết với nhà cầm quân 56 tuổi nhiều nhất. Ngay sau khi tái xuất xứ Sương mù, "Người đặc biệt" đã giúp cho Spurs lột xác.

Mourinho không ngần ngại bày tỏ ý định đánh bại M.U ngay trên sân khách.
Đại diện của Bắc London giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Premier League với cùng tỉ số 3-2, đồng thời vươn lên vị trí 5 khi có trong tay 20 điểm. Đối thủ tiếp theo của nhà đương kim á quân Champions League sẽ là Manchester United, đội bóng cũ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Nửa đỏ thành Manchester đang cho thấy bộ mặt bạc nhược không kém thời điểm cuối Jose Mourinho tại vị. Tính đến nay, Quỷ đỏ mới chỉ kiếm được 18 điểm và xếp thứ 9. Và khi sắp trở lại Old Trafford với tư cách hoàn toàn khác, "The Special One" đã gửi một thông điệp đáng chú ý tới CĐV.
"Tôi không phải kẻ xấu, cũng chẳng phải kẻ thù nhưng đang là một HLV cố gắng đánh bại United. Đó là quan điểm của tôi, về cách mà các CĐV nhìn vào để đánh giá tôi", vị thuyền trưởng sinh năm 1963 trả lời trên Sky Sports.
Cậu bé nhặt bóng chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt cùng Mourinho:
Bình Luận