Jose Mourinho đã ký vào bản gia hạn hợp đồng với Man Utd vào tháng Giêng, giữ ông ở lại Old Trafford tới năm 2020. Nhưng hiện tại, mọi thứ có vẻ như rất xa vời, vô nghĩa.
Than phiền về việc chuyển nhượng, thường xuyên chỉ trích cầu thủ, cảnh báo ban lãnh đạo Man Utd về những kết quả tệ hại nếu không có được đội hình ưng ý, và cả việc mất đi cánh tay phải Rui Faira - người đã rời Man Utd vào cuối mùa bóng trước vì lí do cá nhân,… Mourinho hiện tại lẻ loi, bị cô lập hơn bất cứ lúc nào.

Mourinho đang ở cuộc chiến với Paul Pogba.
Đã thế, khi đối đầu Man Utd, các cổ động viên đội khách lại tàn nhẫn chế nhạo Mourinho với câu hát: "Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai". Lúc này, người ta hiếm khi được thấy nụ cười cũng như sự tinh quái, ngạo nghễ của Người đặc biệt khi ông mới đến Anh cách đây 14 năm.
Một câu hỏi lớn đặt ra là: liệu Mourinho có còn khát khao chiến đấu - với nội bộ đội bóng và với các đối thủ? Liệu ông có quyết thắng để khẳng định vị thế số 1 của bản thân, của Man Utd tại Anh hay không? Liệu Ed Woodward có sa thải vị HLV thứ 3 của đội bóng sau David Moyes và Louis van Gaal?
Man Utd vẫn thường xuyên ra sân với các cầu thủ được mua bởi 4 vị HLV khác nhau, bao gồm cả Sir Alex Ferguson. Mà Quỷ đỏ chưa bao giờ bổ nhiệm một giám đốc kỹ thuật, vì vậy, các cầu thủ 'cũ' là tàn dư của các triết lý bóng đá trước đó. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến Man Utd thiếu gắn kết ở trong lẫn ngoài sân cỏ, trong khi đó, ở Man City, Liverpool hay Totteham, các đội này được gắn kết hơn, nhờ một kế hoạch tổng thể, lâu dài.

Ed Woodward phải sớm đem về Man Utd một giám đốc thể thao.
Từ khi được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Man Utd, Ed Woodward đã làm được nhiều thứ đáng khen ngợi, đặc biệt là ở khoản kiếm tiền. Còn về chuyên môn, mô hình giám đốc kỹ thuật mới là con đường đúng đắn thời hậu Sir Alex, và gần như chắc chắn là mô hình mà Man Utd theo đuổi sau khi Mourinho ra đi. Điều mà người hâm mộ United chưa rõ là thời điểm đó đến lúc nào, vào năm 2019, 2020 hay thậm chí là có thể sớm hơn vậy nữa?
Kết:
Sau tất cả, dù Pogba, Mourinho hay cả 2 ra đi, Man Utd vẫn là người chịu thiệt nhiều nhất. Mọi thứ ở Old Trafford sẽ còn rất hỗn loạn cho đến hết mùa này. Nếu mất Pogba, Quỷ đỏ đã mất đi nhà vô địch World Cup, một tiền vệ ở đẳng cấp thế giới đang ở độ tuổi sung mãn nhất của mình. Lối chơi thiếu ý tưởng của Man Utd thời Mourinho sẽ còn tệ hại hơn nhiều nếu không có Pogba. Nếu mất Mourinho, Man Utd mất đi một HLV cá tính, bản lĩnh, đủ tầm dẫn dắt đội nhà.
Chưa rõ người lên thay Mourinho là ai, dù có là Zinédine Zidane đi nữa cũng phải đau đầu trong việc 'đập đi xây lại' ở Old Trafford, như trường hợp của những người từng rất được kì vọng trước khi đến Man Utd như David Moyes, Louis van Gaal rồi Mourinho hiện tại.
Chiến thuật của HLV Jose Mourinho ở Man Utd:
Bình Luận