Ghi bàn sau 30 giây được trao băng thủ quân, đội phó của Arsenal nói gì?

Những phát biểu rất đáng chú ý từ trung vệ Rob Holding về bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt của mình.

Vừa qua, Rob Holding đã có màn trở lại cực kỳ bùng nổ sau quãng thời gian dài chấn thương. Thực tế, cựu sao Bolton đã dần hồi phục khi The Gunner bắt đầu Tour du đấu Hè 2019. Tuy vậy, anh chỉ chính thức đánh dấu sự trở lại của mình ở trận cầu gặp Nottingham Forest.

Trận này, Holding đã đóng góp một bàn thắng vào thắng lợi 5 sao của đội bóng bắc London. Đáng chú ý hơn, bàn thắng của Holding đến chỉ sau 30 giây anh nhận lại tấm băng thủ quân từ Mesut Ozil

Mới đây trên trang chủ CLB, Holding đã nói về pha lập công mang ý nghĩa đặc biệt này:

ARSENAL FANS SLAM SOUTHGATE AS THEY STAKE THEIR CLAIM FOR HOLDING TO MAKE EURO 2020 SQUAD - Bóng Đá

Rob Holding đã trở lại và có màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ.

"Khi tôi được bảo rằng mình sẽ là đội phó mới của đội, tôi đã sung sướng như thể đang ở trên mặt trăng vậy."

"Vì vậy khi mà Mesut rời sân và trao lại tấm băng thủ quân cho tôi, tôi đã rất hạnh phúc."

"Và sau đó mọi chuyện thật hoàn hảo. Reiss đã có một pha xử lý hoàn hảo, và tôi cũng đã cố gắng để có một pha đánh đầu tốt."

Ở một diễn biến khác, rạng sáng nay, Emery cũng quyết định trao cơ hội góp mặt từ đầu cho Mesut Ozil. Đây là trận đấu mà Ozil đã chơi hay khi số lần kiến thiết thời cơ của số 10 Arsenal còn nhiều hơn cả tổng cơ hội toàn đội Nottingham Forest cộng lại.

    Bình Luận