Góc Liverpool: Vui thôi, đừng vui quá

Liverpool đã đánh bại Manchester City. Tuy nhiên có lẽ bản thân Klopp và các học trò cũng không nên quá vui sau chiến thắng này.

Không còn Coutinho trên hàng công, chẳng có tân binh Van Dijk nơi hàng thủ, có lẽ rất nhiều CĐV Liverpool đã cảm thấy vô cùng lo lắng trước khi đội bóng phố Cảng tiến vào sân Anfield để tiếp đón một Man City đang 'hủy diệt' cả Premier League. Tuy nhiên kết thúc 90 phút tranh tài, Guardiola và các học trò đã phải nhận lấy thất bại đầu tiên trong tại Premier League mùa giải năm nay. Còn đoàn quân của Klopp, họ có quyền tự hào với những gì đã làm được.

Góc Liverpool: Vui thôi, đừng vui quá - Bóng Đá

 Liverpool đã chặn đứng mạch bất bại của Man City

Trên sân Anfield, Liverpool đã triển khai một thế trận Pressing toàn diện và khiến Man City gần như không thể triển khai được lối chơi tấn công quen thuộc của mình. Sức ép mà các cầu thủ đội chủ nhà tạo ra đã khiến các ngôi sao đến từ thành Manchester liên lục mắc sai lầm trong trận đấu này, đặc biệt là thủ thành Ederson.

Đánh bại Man City, Liverpool như muốn khẳng định cho cả thế giới thấy rằng họ vẫn có thể sống khỏe mà không cần có Coutinho (đã chuyển sang Barcelona). Tuy nhiên sự thật có phải vậy? Nếu nhìn một cách khách quan, có thể thấy rõ Liverpool đã bộc lộ rất nhiều hạn chế trong cả tấn công lẫn phòng ngự ở trận đấu này.

Đầu tiên hãy nói đến Chamberlain. Đây là cầu thủ đã được Klopp bố trí đá đúng vào vị trí mà Coutinho để lại. Sự xông xáo, nhiệt huyết có thể xem là điểm cộng của cựu ngôi sao Arsenal ở trận này, và chính Chamberlain cũng là người đã có một tình huống solo ghi bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu.

Tuy nhiên cách chơi của cầu thủ 24 tuổi này vẫn còn cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn thay thế hoàn toàn Coutinho, trong đó đáng nói nhất chính là khả năng chuyền bóng. Rất nhiều tình huống Chamberlain có sự quan sát rất tốt, tuy nhiên khả năng cân chỉnh để đưa ra những đường chuyền chính xác vẫn còn rất kém. Vì những đường chuyền như thế mà Chamberlain đã khiến các đợt lên bóng của Liverpool không thành công một cách đầy đáng tiếc.

Góc Liverpool: Vui thôi, đừng vui quá - Bóng Đá

 Tuy nhiên Klopp vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết

Điều đáng nói thứ 2 chính là thủ thành Karius, người chắc chắn đã phải nhận rất nhiều chỉ trích sau trận đấu này. Klopp chưa bao giờ thôi mất niềm tin vào cậu học trò đồng hương, nhưng nhìn cách mà Karius bảo vệ khung thành thì thật sự các CĐV Liverpool không thể không lo lắng. Phản xạ của Karius thật sự là quá kém, phần lớn các bàn thua của Liverpool trong trận đấu này đều vì có lỗi rất lớn từ thủ thành 24 tuổi này. Rõ ràng nếu muốn có danh hiệu trong mùa giải năm nay, Klopp sẽ phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm bài toán thủ môn vốn đã tồn đọng từ quá lâu.

Nếu Karius là thủ phạm trọng yếu trong các tình huống dẫn đến bàn thua của Liverpool, thì các hậu vệ của Liverpool cũng đều đáng phải nhận những điểm trừ rất nặng. Sau khi Liverpool vượt lên dẫn trước 4-1, những Lovren, Matip,... đều đã chơi cực kỳ chủ quan. Có vẻ như họ tin rằng chiến thắng đã là của mình, để rồi từ đó không còn chú tâm trong việc kèm người. Rất nhiều chuyên gia đã nhận định rằng nếu trận đấu này có thêm 5 phút, chắc chắn Man City sẽ có được bàn thắng gỡ hòa 4-4, vì thời điểm này rất nhiều cầu thủ ở hàng thủ của Liverpool đã không còn muốn đá.

Rõ ràng vẫn còn quá nhiều vần đề mà Liverpool cần phải cải thiện nếu như họ vẫn muốn giành được những mục tiêu lớn trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Góc nhìn hài hước về việc Klopp chặn đứng chuỗi bất bại của Pep

    Bình Luận