Góc Liverpool: Xin đừng để Alexander-Arnold trở thành Flanagan thứ 2

Bất chấp những dấu ấn quá lớn mà Salah để lại trong thời gian qua, Trent Alexander-Arnold vẫn tạo được những sự chú ý nhất định trong mắt NHM và giới chuyên môn.

Trong chiến thắng 3-0 trước Bournemouth vào đêm qua, bộ 3 tấn công thần thánh Mane - Salah - Firmino chính là những cầu thủ mang về các bàn thắng cho Liverpool. Đây cũng là những cái tên đã được truyền thông nhắc tới khá nhiều sau trận đấu, nhưng có một điều ít người biết được cả 3 cầu thủ này đều không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Góc Liverpool: Xin đừng để Alexander-Arnold trở thành Flanagan thứ 2 - Bóng Đá

 Màn trình diễn ấn tượng của Alexander-Arnold vào đêm qua

Thay vào đó Trent Alexander-Arnold mới là người được bầu chọn cho danh hiệu này. Thực tế với những ai đã theo dõi màn trình diễn của chàng 19 tuổi này, đó chắc chắn không phải là điều quá bất ngờ. Trong trận đấu tại Anfield vừa qua, ngoài việc đảm bảo sự an toàn cho hành lang cánh phải với những tình huống can thiệp vô cùng đúng lúc và hiệu quả, thì Alexander-Arnold vẫn khiến NHM phải đứng lên tán thưởng với khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt của mình. Cụ thể Alexander-Arnold đã tung ra 69 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 87%, trong đó bao gồm cả tình huống treo bóng rất khó chịu để Salah nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool ở phút 69.

Chứng kiến sự tiến bộ mà Alexander-Arnold đang thể hiện qua từng trận đấu, có lẽ không ít người cũng phải đặt câu hỏi rằng liệu Nathaniel Clyne hay Joe Gomez có còn bất cứ cơ hội nào để giành lại một suất thi đấu chính thức bên hành lang cánh phải của Liverpool.

Xét về khả năng phòng ngự, Alexander-Arnold đã thấy bản thân không hề kém 2 người đồng đội. Còn nhớ ở trận tứ kết lượt đi Champions League năm nay trước Man City, cầu thủ 19 tuổi này cũng đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận khi phong tỏa toàn bộ hành lang cánh trái của Man Xanh với 4 pha tắc bóng thành công, 10 tình huống tranh chấp vị trí thành công, 10 pha phá bóng và 7 tình huống can thiệp.

Còn về khả năng hỗ trợ tấn công, như đã đề cập, Alexander-Arnold đang thật sự là một miếng bài rất đáng sợ của Klopp nhờ tốc độ và những quả treo bóng sệt rất xoáy của mình. Thậm chí trang 'This is Anfield' cũng từng có bài đánh giá về khả năng tạt bóng tầm thấp của Alexander-Arnold có một nét gì đó rất giống với huyền thoại Gerrard trước đây. Phải nói rằng đã lâu lắm rồi, Liverpool mới lại có được một hậu vệ phải toàn diện đến vậy.

Góc Liverpool: Xin đừng để Alexander-Arnold trở thành Flanagan thứ 2 - Bóng Đá

 Nếu không chấn thương, Jon Flanagan có lẽ đã là hậu vệ phải số 1 của Liverpool

Thực tế trước đây vài năm, The Kop cũng đã từng xuất hiện một hậu vệ phải cũng tài năng không kém, thậm chí chính huyền thoại Brazil - Cafu cũng từng so sánh chàng trai trẻ này như một bản sao của mình tại Liverpool. Tên của cầu thủ tài năng đó chính Jon Flanagan.

Tuy nhiên một chấn thương đầu gối vào năm 2014 đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của 'Tiểu Thiếu Gia'. Với cái đầu gối không lành lặn, Flanagan đã không còn có được những tình huống tranh chấp như mong muốn, để rồi không còn cạnh tranh được những suất đá chính tại Anfield và phải ra đi để tìm cơ hội ra sân.

Với Alexander-Arnold cũng vậy, tiềm năng của cầu thủ này rõ ràng là rất lớn. Nếu được phát triển đúng hướng thì cầu thủ 19 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao, thậm chí là một tượng đài mới của Liverpool. Chỉ mong rằng những chấn thương như của Flanagan sẽ không xuất hiện với Alexander-Arnold, để rồi Anfield lại phải chứng kiến một ngôi sao sớm tỏa, nhưng cũng sớm tàn.

Video tài năng của Alexander-Arnold

    Bình Luận