Hãy để Sanchez tiễn Wenger một đoạn!

Chuyến hành quân đến Old Trafford sẽ là lần cuối cùng Arsene Wenger đối đầu với M.U trên tư cách huấn luyện viên trưởng Arsenal.

Vết thương từ người cũ

Ngày 03/11/2012, Arsenal hành quân đến sân Old Trafford và đối đầu với "cố nhân" Robin Van Persie đang đầu quân cho đối thủ bên kia chiến tuyến. Hai màu cảm xúc trên khán đài hiện lên rất rõ từ các CĐV, một bên rất mong muốn Persie ghi bàn trong ngày đối đầu đội bóng cũ, trong khi đó các Gooners chỉ cầu cho tiền đạo người Hà Lan "im hơi lặng tiếng" càng lâu càng tốt.

Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, hàng phòng ngự của Arsenal chẳng thể ngăn được một Persie đang thăng hoa khi ấy. Thật trớ trêu thay, người góp công lớn giúp Persie sút tung lưới Arsenal lại là... Thomas Vermaelen. Tân đội trưởng mắc sai lầm gián tiếp giúp cựu đội trưởng ghi bàn vào lưới đội nhà, hơn ai hết người đau buồn nhất khi ấy chính là Arsene Wenger. 

Hãy để Sanchez tiễn Wenger một đoạn! - Bóng Đá

 Hình ảnh này sẽ còn đọng lại trong tâm trí các CĐV Arsenal rất lâu.

Trận lượt về mùa giải năm đó, Van Persie tiếp tục ghi bàn và lần này là pha lập công ngay tại Emirates. Nếu như cả hai lần cầu thủ người Hà Lan đều không ăn mừng thì đến lần thứ ba mọi chuyện đã khác. Cú đánh đầu tung lưới Szczesny cùng màn ăn mừng như điên dại đã xát muối thêm vào nỗi đau các CĐV Arsenal. 

Trò tiễn thầy một đoạn!

Đêm nay Arsene Wenger sẽ có lần cuối cùng đối đầu với Man Utd trên cương vị thuyền trưởng của Arsenal tại sân Old Trafford, đối thủ mà ông luôn xem là kình địch lớn nhất ở Premier League. Cũng giống như 6 năm trước, chiến lược gia người Pháp sắp phải đối đầu với cầu thủ ông từng xem là quan trọng nhất tại sân Emirates - Alexis Sanchez. Liệu những nốt nhạc cuối cùng Wenger viết tại Nhà hát có bị Sanchez làm vỡ vụn? 

Thế nhưng trường hợp của cầu thủ người Chile so với Persie lại khác nhau một trời một vực. Khi Sanchez dứt áo ra đi, người ta thừa hiểu rằng cựu tiền đạo của Barca đã quá ngán ngẫm cuộc sống tại London. Sanchez máu lửa, nhiệt huyết và giàu sức chiến đấu, một cầu thủ luôn khao khát vinh quang gia nhập một đội bóng sinh ra để tìm kiếm vinh quang là điều dễ hiểu. Với Persie, anh đã ra đi trong lúc các Pháo thủ gặp khó khăn, trong lúc các CĐV nhà cần anh nhất.

Hãy để Sanchez tiễn Wenger một đoạn! - Bóng Đá

 Sanchez cho biết anh rất tôn trọng thầy cũ của mình.

Sanchez liệu có ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ? Điều đó có lẽ không còn quá quan trọng, nhưng nếu lỡ Arsenal sẽ thua tại Old Trafford và cầu thủ ghi bàn là bất kì ai ngoài Sanchez thì sẽ không có nhiều điều để nói. Vì thế hãy để trò tiễn thầy một đoạn, để bài nhạc cuối cùng của Wenger tại "Nhà hát của những giấc mơ" dù buồn nhưng vẫn luôn đáng nhớ!

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bình Luận