Trọng tài đã bỏ qua một tình huống chơi xấu của Man City trên sân Old Trafford.

Rạng sáng nay, như chúng ta đã biết, trận derby thành Manchester kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho Man City.

Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của Man xanh. Dù vậy, trọng tài đã có phần thiên vị với Nhà đương kim vô địch.

Theo đó, trong một tình huống diễn ra ở phút 70, David Silva có pha tranh chấp bóng với Andreas Pereira.

Đáng chú ý, sau khi chạm bóng thành công, Silva đã có hành động cố tình đạp thẳng vào bụng số 15 Man United.

Pha bóng trên gợi lại cú 'kung-fu' của De Jong vào người Xabi Alonso trong trận chung kết World Cup 2010. Nhiều người cho rằng De Jong đáng nhận thẻ đỏ nhưng anh chỉ bị phạt thẻ vàng. Về phần Silva, chẳng có hình phạt nào cho cầu thủ Man City.

Chứng kiến pha chơi xấu của Silva, Gary Neville phát biểu trên Sky Sports: "Cầu thủ luôn biết những gì họ đang làm. David Silva thật may mắn trong tình huống này."

Tại Old Trafford, Man United đã có 45 phút đầu tiên khá tốt.

Tuy nhiên, một thoáng lơ là đầu hiệp hai khiến họ để thủng lưới sau cú sút của Bernardo Silva.

Sau đó không lâu, Leroy Sane ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.

Chiến thắng này đưa Man xanh tiến rất gần đến việc bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.

Bình Luận