Trước thềm đại chiến Juventus, tương lai của Jose Mourinho lại một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Rất nhiều tờ báo đều đưa những tin từa tựa như "Thua Juventus, Mourinho sẽ bị cưa ghế". Tuy nhiên nếu thực sự làm vậy, đây sẽ là sai lầm lớn nhất của thượng tầng Old Trafford, sai lầm khiến họ có thể vuột mất một kỷ nguyên vĩ đại trong tương lai.
Tại sao lại khẳng định như vậy? Đó là bởi niềm tin vào cái đặc biệt nơi Người đặc biệt. Ngày nay một bộ phận fan Quỷ đỏ hướng mũi dùi vào ông, rồi đem ông ra so sánh với Sir Alex. Nhưng thực sự là những gì Mourinho làm được sau ba năm đầu tại Old Trafford cũng ấn tượng đâu kém gì Ferguson vĩ đại, có chăng nó đã bị lu mờ bởi những công kích của giới truyền thông, bởi sự yêu thương mù quáng mà chúng ta dành cho chiến lược gia người Scotland mà thôi.

Sir Alex vĩ đại, nhưng sự vĩ đại ấy có được một phần là nhờ sự kiên nhẫn của CĐV qua những ngày đen tối.
Nhìn lại lịch sử một chút, Fergie tiếp quản United từ mùa 1986/87, chính xác là vào ngày 06/11/1986. Ngay trong năm đầu tại vị, ông đã tạo nên kỳ tích với việc đưa MU nhảy liền 8 bậc, từ vị trí thứ 19 lên vị trí thứ 11. Chỉ một năm sau, United trở thành á quân Premier League. Dẫu vậy mùa bóng thứ 3, Sir Alex khi ấy thậm chí còn phải thốt lên rằng “đó là thời điểm tồi tệ nhất kể từ khi tôi bước chân vào thế giới bóng đá”.
Giờ hãy nhìn về 3 năm đầu của Mourinho. Sau năm thứ nhất không mấy thành công, Mourinho cũng như Sir Alex, đưa Man Utd trở thành "số hai" tại xứ sở sương mù. Ấn tượng hơn, ông còn mang về phòng truyền thống một Europa League, điều mà Fergie phải mất tới 4 năm mới làm được. Hiện tại đang là năm thứ ba của Mourinho, và sau khởi đầu bết bát một cách khó hiểu, giờ đây họ đang dần trở lại guồng bất bại tại Premier League với chiến thắng thứ ba trong bốn trận gần nhất.

Ba năm đầu của Mourinho cũng không hề kém cạnh nếu đem ra so sánh với ba năm đầu của Fergie.
Một khía cạnh khác cho thấy Mourinho cũng chẳng hề kém cạnh Sir Alex, đó là câu chuyện lội ngược dòng. Hẳn những ai giành tình yêu cho Manchester United đều nhớ mãi kỳ tích ăn ba vĩ đại mùa 1999, nhất là khi đoàn quân của Sir Alex lần lượt vượt qua hai ông lớn sừng sỏ là Juventus cùng Bayern Munich ở hai vòng đấu cuối đều nhờ những pha ngược dòng kỳ vĩ. Thế nhưng cũng xin chớ quên, đó là một MU đã chín muồi, một MU kết hợp cả kinh nghiệm lẫn sức trẻ của một thế hệ huyền thoại tương lai, một MU của gần 13 năm sau kể từ ngày Ferguson vĩ đại ngồi lên chiếc ghế quyền lực tại Old Trafford.
Còn MU của hiện tại chỉ là một MU vừa bước ra khủng hoảng sau thời kỳ thay triều đổi đại đầy biến cố, một MU mà HLV trưởng của họ phải làm việc trong không khí "giương cung bạt kiếm" với chính vị phó chủ tịch đầy quyền lực. Và tại một nghịch cảnh như vậy, những màn lội ngược dòng dù chỉ là trước Newcastle hay Bournemouth liệu có xứng bị gán cho cái mác "trò ú tim tầm trung"?

Mourinho lội ngược dòng hay Ferguson lội ngược dòng cũng đều xứng đáng với những mỹ từ đẹp nhất.
Không, tất nhiên câu trả lời phải là không, nhất là khi họ đã thành công cầm hòa Chelsea - một trong những đội bóng đáng sợ nhất ở thời điểm hiện tại. Trận đấu với Chelsea ngoài việc trên lý thuyết không phải một trận đấu quan trọng như trận Man Utd - Bayern trước đây, ấy nhưng độ khốc liệt có kém gì? Chelsea cũng đâu vì thế mà chịu "thả cửa" cho MU một chút.
Bài viết không có ý muốn hạ thấp những thành tựu kỳ vĩ của Sir Alex, không bao giờ. Thế nhưng đã đến lúc cần có một cái nhìn công tâm hơn, một sự thông cảm cho những gì Mourinho đang phải đối mặt, một sự kiên nhẫn hơn nữa để rồi biết đâu đấy, một kỷ nguyên đặc biệt sẽ được gây dựng nên bởi Người đặc biệt. Và lại một câu biết đâu đấy, nó sẽ khởi nguồn bằng màn lội ngược dòng trước Juventus tới đây sau thất bại vừa qua tại "Nhà hát" thì sao?
Bình Luận