Hòa Wolves, Man Utd chỉ mới khởi đầu lịch thi đấu ác mộng

Đội chủ sân Old Trafford sẽ phải căng sức thi đấu trong tháng đầu tiên của năm 2020 với rất nhiều trận quan trọng.

Cuối tuần trước, Manchester United chỉ có được một trận hòa trước Wolverhampton trên sân Molineux. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải thi đấu lại vào ngày 14 tháng này. Tuy nhiên, sự khó khăn về lịch thi đấu không chit dừng lại ở đó...

Giữa tuần này, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ bước vào trận bán kết lượt đi League Cup với nhà đương kim vô địch Man City. Chỉ 4 ngày sau, họ tiếp tục phải ra sân tiếp đón Norwich City cũng trên sân nhà Old Trafford, trước khi tái đấu Wolves như đã nói.

Ngày 19/1, có lẽ Man Utd cần phải cố gắng rất nhiều nếu muốn đánh bại Liverpool hùng mạnh tại Anfield. Sau cuộc đụng độ này, họ cũng đối mặt với Man City ở lượt về League Cup, trong khi Burnley và Wolves cũng chờ sẵn tại giải VĐQG. Chưa kể một trận đấu tại vòng 4 FA Cup nếu Quỷ đỏ đi tiếp khi đả bại Wolves.

Hòa Wolves, Man Utd chỉ mới khởi đầu lịch thi đấu ác mộng - Bóng Đá

 Lịch thi đấu ác mộng cho Man Utd trong tháng đầu tiên của năm 2020.

Vào thời điểm hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang gặp nhiều vấn đề về lực lượng. Cặp đôi Scott McTominay và Paul Pogba vẫn ngồi ngoài, trong khi Jesse Lingard, Anthony Martial và Harry Maguire đều bị ốm hoặc chấn thương nhẹ. Vì lẽ đó, tháng Giêng có thể là thời điểm Man Utd khó khăn nhất ở mùa giải năm nay.

Solskjaer: Martial và Rashford giống như Sheringham và Solskjaer

    Bình Luận