Man United của HLV Jose Mourinho đang rất bất ổn. Họ không thể làm cho fan an tâm vì thành tích tồi tệ. Cộng thêm nội bộ bất hoà đã khiến chiếc ghế của Người đặc biệt đang bị đe doạ dữ dội. Sau trận thắng nghẹt thở trước Newcastle, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phun nước vào ống kính máy quay.

Khi Inter vô địch, Jose cũng không cầm được nước mắt.
Dĩ nhiên hành động này rất thiếu văn minh. Giữa tâm bão, đây là thái độ đáp trả truyền thông đậm chất Người đặc biệt. Nhưng các fan hãy khoan chỉ trích hay bất mãn với Jose vì ông ấy không phải lúc nào cũng lý tính và ngông cuồng. Cũng có những lúc Mourinho buộc phải bộc lộ ra con người yếu đuối nhất của mình.
Mới đây, cựu giám đốc Tronchetti Provera tiết lộ về một khoảnh khắc cảm động của Jose. Khi Inter đã giành được Scudetto với chiến thắng khó khăn trước Siena ông đã đi tìm Mourinho để cùng ăn mừng thì chẳng thấy Người đặc biệt đâu.

Sự mạnh mẽ đôi khi chỉ là vỏ bọc nguỵ tạo của Jose.
"Mourinho đã biến mất hoàn toàn. Cuối cùng, tôi thấy anh ta đang nằm và khóc ròng trên xe buýt của đội. Anh ta hoàn toàn bị xúc động." Chưa hết, một người cá tính như Jose cũng khóc rất nhiều lần. Vào năm 2015, khi Chelsea giơ cao chiếc Cúp liên đoàn thì ống kính đã bắt gặp Mourinho khóc.
Khoảnh khắc ông lấy tay chùi nước mắt thoáng qua rất nhanh. Vì ngay sau đó, Người đặc biệt đã có mặt với đám ông để ăn mừng như chưa có dòng lệ nào. Hay lần mà cánh báo giới thấy Jose khóc nức nở là năm 2010. Khi quyết định chia tay Inter Milan, ông đã ôm lấy cậu học trò cưng Marco Materazzi và khóc.

Khóc khi chia tay học trò.
Sau này chính trung vệ Italia tiết lộ rằng, anh đã cố nói với Jose để giữ ông lại. Nhưng vì phải ra đi nên Mourinho bật khóc. Đỉnh điểm chất đời thường của Mourinho là khi ông quỳ gối xem loạt đấu súng giữa Real Madrid và Bayern Munich. Ông bất lực nhìn học trò thua đau và chẳng thể làm gì được.
Các fan thường biết đến Jose là một con người mạnh mẽ, lý tính và thậm chí là chiêu trò. Ông biết cách lái truyền thông theo ý mình muốn. Nhưng Mourinho cũng là một con người chứ không phải gỗ đá. Ông vẫn khóc và đau khổ trong những lúc mà không ai để ý nhất.

Đừng khóc một mình, Jose ạ!
Đỉnh cao của sự mạnh mẽ là biết cách giấu sự yếu đuối vào bên trong. Cũng như danh hài Charlie Chaplin từng nói: "Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc." thì Jose cũng rơi nước mắt ở những góc khuất nhất. Hiện tại Mourinho cũng đang trong tình trạng rất tệ.
Ông có quyền nói mình không ổn. Đừng đi đỗ lỗi hay gây hấn với ai để tỏ ra mạnh mẽ. Ông được quyền nói ra để người khác hiểu và cảm thông. Nếu chọn cách khóc trong mưa để bớt đau hơn thì cứ nói ra điều bất ổn của bản thân thì mọi chuyện phải chăng nhẹ nhàng đi?!
Bình Luận