HLV trưởng Tottenham lặng im trước khoảnh khắc 2 cậu học trò gây gổ nhau.

Tối qua, tâm điểm nước Anh không gì khác ngoài trận derby London giữa Tottenham Hotspur và Chelsea.

Đáng chú ý dù phải chạm trán kình địch trong cuộc đua giành vé dự Champions League vô cùng khốc liệt, HLV Jose Mourinho vẫn quyết định gạch tên ngòi nổ Dele Alli khỏi đội hình xuất phát.

Phải đến phút 78, khi đội khách bị dẫn 2-0, thuyền trưởng Spurs mới tung Alli vào sân thay Steven Bergwijn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi góp mặt, Alli lại trở thành tâm điểm tranh cãi.

Phút 90+2, Giovani Lo Celso có bóng hơi chếch về phía phải hướng tấn công Tottenham.

Tiền vệ Argentina gấp rút triển khai bóng vào vòng cấm đội chủ nhà.

Thế nhưng Lo Celso lại hơi mạnh chân, đưa bóng quá xa tầm khống chế của Alli thoát xuống.

Ngay lập tức Alli vung tay thể hiện sự bực bội và hét về phía người đồng đội.

Bị công kích, Lo Celso cũng gào lên đáp trả số 20.

Ống kính camera nhanh chóng hướng về phía khu vực kỹ thuật, nơi HLV Mourinho đang ngồi.

Trong khi trợ lý Joao Sacramento ngán ngẩm ôm mặt, thì nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng lặng người bất lực. Các đợt hãm thành của Spurs tỏ ra quá thiếu tính sát thương, còn thời gian thì cứ cạn dần.

Ở trận cầu với RB Leipzig tại Champions League trước đó 2 ngày, Alli đã phản ứng kịch liệt khi bị thay ra.

Với thất bại 1-2 chung cuộc, chưa rõ liệu HLV Mourinho có tin dùng Alli đá chính trở lại ở trận cầu kế tiếp hay không.
Xem Alli săn bàn:
Bình Luận