Kéo sập Etihad lần hai, Man Utd tìm ra công thức cho "Big Games"

Rạng sáng nay, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục khiến Man City nhận thất bại ngay trên sân nhà...

Tất nhiên, dù kết quả 1-0 đó không thể giúp Man Utd tiến vào CK League Cup, nhưng nó cũng mang đến kỷ lục cho chiến lược gia người Na Uy với việc trở thành huấn luyện viên đầu tiên đánh bại Pep Guardiola hai lần tại Etihad. Đặc biệt, có thể Solsa đã tìm ra công thức cho những trận đánh lớn tại nước Anh!

Đây là lần thứ 4 ở mùa giải năm nay, vị thuyền trưởng sinh năm 1973 bố trí sơ đồ 3-4-1-2 cho một trận đấu (Liverpool x2, Tranmere và Man City). Và nếu loại trừ màn hủy diệt ở FA Cup, trong hầu hết các cuộc đụng độ này, Quỷ đỏ đều cho thấy nét tích cực về mặt chiến thuật nhằm khắc chế cách chơi từ đối thủ...

Kéo sập Etihad lần hai, Man Utd tìm ra công thức cho

  Solskjaer và công thức không được quy hoạch từ đầu mùa.

Thật vậy, Liverpool từng suýt phải nhận trái đắng ở Old Trafford và đó chính là màn trình diễn tệ nhất của họ cho đến nay (trong khuôn khổ biên giới xứ sương mù). Thậm chí, chiến thắng 2-0 trên sân Anfield hôm 19/1 cũng không quá ấn tượng, giống như cách The Kop thể hiện rất nhiều đối thủ trước đó.

Một điều đáng chú ý, Jurgen Klopp cùng các học trò từng gặp khó ở một cuộc đụng độ khác vào năm ngoái, khi họ cũng phải đối đầu với sơ đồ 3 hậu vệ của Sheffield United. Chiến thắng may mắn ở vùng phía nam hạt Yorkshire thực tế chỉ đến sau sai lầm ngớ ngẩn từ thủ môn Dean Henderson.

Những ví dụ kể trên cho thấy, dường như Solskjaer đã biết được công thức để khắc chế lại sức mạnh của Liverpool, mặc dù chất lượng đội hình Man Utd chưa đủ để biến điều đó thành hiện thực. Hôm nay, họ rõ ràng tiến thêm một bước nữa, ngay cả khi thua cay đắng sau hai lượt trận trước Man City.

Kéo sập Etihad lần hai, Man Utd tìm ra công thức cho

 Lần đầu tiên chơi theo kiểu "Conte", Man Utd đã khiến Liverpool trải qua một trận thất vọng.

Trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, đội bóng của Guardiola tung ra 9 pha dứt điểm với 2 pha bóng ngon ăn từ Riyad Mahrez và Sergio Aguero. Tuy nhiên, bầy Quỷ đỏ vẫn đứng vững và chắt chiu cơ hội một cách tối đa - Nemanja Matic ghi bàn ở pha dứt điểm đầu tiên, và cũng trong lần hãm thành đầu tiên.

Man City nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng có lẽ nhiều NHM theo dõi vẫn cảm giác được sự nguy hiểm từ phía Man Utd. Các vị khách chấp nhận nhường thế trận, và luôn khiến đối thủ lo sợ với các đợt lên bóng nhanh, trong bối cảnh nhân sự bị thiếu hụt đến mức khủng hoảng.

Một trong những ví dụ điển hình cho sự e ngại của nhà ĐKVĐ nước Anh chính là khoảnh khắc Kevin de Bruyne sợ hãi tột cùng vào thời điểm cuối trận (khi bị thổi phạt ngay trước vòng cấm). Nên nhớ, Man Utd phải thi đấu với 10 người trên sân trong khoảng gần 20 phút còn lại của trận derby Manchester!

Kéo sập Etihad lần hai, Man Utd tìm ra công thức cho

 Rạng sáng nay, MU thắng tối thiểu trước MC bằng cách đá 3 hậu vệ.

Solskjaer (như đã nói) tiếp tục bố trí sơ đồ 3-4-1-2 cho trận đánh lớn (big games), với Luke Shaw bó vào vị trí trung vệ lệch trái. Không biết liệu Man City sẽ đối mặt với bao nhiêu pha phản công điện xẹt nếu bộ ba trụ cột bên đối diện là Marcus Rashford - Paul Pogba - Scott Mctominay có mặt trên sân ngày hôm nay?

Đầu mùa, chiến lược gia người Na Uy đã rao giảng về 4-2-3-1, nhưng với cách đá 3 hậu vệ này đã mang đến nhiều điều mới mẻ. Chúng ta cần thừa nhận rằng chỉ Solskjaer mới là người đủ sức tạo ấn tượng trước Guardiola và Klopp ở mùa giải năm nay, dù lực lượng luôn ở tình trạng thiếu hụt trầm trọng.

Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Bình Luận