Không ai dám nghi ngờ khả năng cạnh trạnh chức vô địch của Man City. Họ chính là ứng cử viên số 1 và là đối trọng lớn nhất của Liverpool. Tuy nhiên tới thời điểm này của mùa giải, đội chủ sân Etihad đang có những cú vấp ngã không thể tin nổi.
Mới nhất, Man City bất ngờ nhận thất bại tủi hổ 0-2 trước Wolves trong khuôn khổ vòng 8 Premier League. Hàng thủ chơi như mơ ngủ đã khiến Man City trả giá đắt. Sau 8 vòng đấu, Man City hiện đã để Liverpool bỏ xa với cách biệt 8 điểm.

Pep dự cảm điều không hay.
Rất may cho Man City là sau trận đấu này, các giải VĐQG sẽ nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Khi đó, ông sẽ có cơ hội xốc lại tinh thần cho các học trò. Nhưng vấn đề còn phụ thuộc ở Liverpool bởi nếu The Kop không sẩy chân, rất khó để Man City đuổi kịp.
Thực tế thì khoảng cách 8 điểm không quá lớn nhưng với những gì Man City thể hiện, họ đang dần hụt hơi. Và chính Pep Guardiola cũng đã dự cảm điều không hay sẽ xảy ra nếu một CLB để thất thế trong cuộc đua vô địch sau 8 vòng đấu đầu tiên.
Trong cuốn tự truyện "Bí mật của Pep” xuất bản năm 2014, chiến lược gia người Tây Ban Nha viết rằng: "Nó hơi giống một công thức. Các danh hiệu VĐQG được quyết định ở 8 vòng đấu cuối, nhưng chúng cũng có thể chỉ sau 8 vòng đầu.
Tất nhiên bạn có thể mất vài điểm, nhưng không thể quá nhiều. 2 hoặc 3 điểm, cùng lắm là 4 điểm kém đối thủ là tất cả những gì đội bóng cần giữ được sau 8 trận. Nhờ đó, bạn vẫn còn đường để tính toán."
Video lối đá của Man City:
Bình Luận