Tối qua, Manchester City vượt lên dẫn trước đội chủ nhà ở phút 82 sau pha bắt volley tuyệt đẹp của nhạc trưởng Kevin de Bruyne. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn thất bại trong việc tìm kiếm 3 điểm trên sân St James' Park bởi đường cong hoàn hảo mà Jonio Shelvey tạo ra ở phút 88.
Ở bàn thua này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hệ thống phòng ngự từ tuyến hai của đội khách đã không tập trung vì cựu sao Liverpool quá thoải mái để ra chân từ khoảng cách chưa đầy 20 mét, và làm thế nào để Ederson cản phá cú đá từ một người nổi tiếng với khả năng nã đại bác?
Vấn đề này không mới với Man City nhưng họ dường như chẳng muốn cải thiện, vì Fabinho từng hạ gục Claudio Bravo ở khoảng cách thậm chí còn xa hơn rất nhiều vào hôm 10/11 vừa qua tại Anfield. Đó cũng là vì tuyến hai của The Citizens không thèm quan tâm đến việc ngăn chặn cú dứt điểm từ đối thủ.

Hàng tiền vệ Man City không áp sát và để đối thủ rảnh chân dứt điểm.
Người ta có thể lo ngại sự yếu kém của phòng tuyến Man City trong bối cảnh Aymeric Laporte nghỉ thi đấu dài hạn, nhưng hai pha bóng dẫn đến bàn thua kể trên cũng cho thấy hàng tiền vệ của đội bóng này đã gặp vấn đề khi bỏ quên các chân sút cự phách từ khu vực quá nguy hiểm như vậy.
Pep Guardiola nói về trận hòa với Newcastle:
Bình Luận