Trở về Anh sau khi thâu tóm danh hiệu FIFA Club World Cup, Liverpool vẫn đang vững vàng trên ngôi đầu BXH. Rạng sáng mai, thầy trò Jurgen Klopp sẽ đánh dấu ngày trở lại Premier League bằng chuyến hành quân đến King Power chạm trán Leicester City. The Kop hiện vẫn duy trì khoảng cách lên đến 10 điểm với vị trí thứ hai của The Foxes.
Chỉ sau màn so tài Leicester 3 ngày, nửa đỏ Merseyside sẽ phải chạm trán Wolverhampton Wanderers, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc cuối năm của Premier League.
Dù thế so với Liverpool, nhà đương kim vô địch Manchester City còn bất lợi hơn, khi phải đụng độ Wolves và Sheffield United trong vòng chưa đến 48 tiếng. Đích thân HLV Pep Guardiola của Citizens đã phản ứng với lá thư gửi đến BTC giải đấu.

Klopp đồng cảm với Guardiola.
Trả lời phỏng vấn Goal, Klopp đồng cảm với bức xúc của Guardiola: "Hoàn toàn không ổn. Không một HLV nào có vấn đề khi thi đấu vào ngày Lễ tặng quà (26/12), nhưng thi đấu liên tục vào ngày 27 và 29 là 1 tội ác."
"Năm nay chúng tôi thi đấu vào ngày 26 và 29. Tôi thấu hiểu những ý kiến cho rằng chuyện đó không nên diễn ra. Họ không than vãn, mà đang lên tiếng. Chẳng có lý do nào mà các đội bóng không được có hơn 48 giờ giữa 2 trận đấu Premier League.
Rõ ràng chúng tôi có thể nói những gì mình muốn, nhưng chẳng ai lắng nghe. Mọi năm đều giống nhau. Khoa học thể thao chẳng mang đến cho bạn điều gì để đối phó với chuyện này. Cơ thể cần 1 lượng thời gian đặc trưng để phục hồi, nhưng chúng ta hoàn toàn phớt lờ."
Xem Salah phá lưới Leicester:
Bình Luận