Tài năng của Kane
Tối qua, Tottenham Hotspur tiếp đón Leicester City trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 37 Premier League.
Ngay phút thứ 6, Son Heung-min đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau đó, Harry Kane liên tiếp điền tên lên bảng điện tử trong vòng 3 phút, giúp Spurs dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, đội khách cố gắng tìm kiếm bàn gỡ nhưng trong ngày thủ môn Hugo Lloris thi đấu xuất sắc, các học trò của Brendan Rodgers không thể xuyên phá mành lưới Tottenham dù chỉ 1 lần.
Hạ gục The Foxes 3-0, thầy trò Jose Mourinho tạm thời qua mặt Wolverhampton Wanderers, chiếm lấy vị trí thứ 6 trên BXH.

Thắng lợi dành cho Tottenham.
Pha lập công thứ 2 của Kane và cũng là bàn ấn định chiến thắng đậm đà cho Spurs thật sự là 1 tuyệt phẩm. Từ phía trái trong vòng cấm Leicester, tuyển thủ Anh đã tung ra cú cứa lòng ngoạn mục khiến Kasper Schmeichel bó tay.
Phát biểu về cú sút đẹp mắt, Kane chia sẻ qua Sky Sports: "Bóng bị với và tôi cố bó vào trong rồi tung cú sút. Đôi khi nó thành công và khi khác lại không, may mắn hôm nay cú sút đã thành bàn."
Số 10 cũng bày tỏ sự cảm thông với ông thầy Jose Mourinho khi áp lực bủa vây suốt thời gian qua: "Thật khó cho ông ấy để đến đây và tạo dấu ấn riêng lên đội bóng, nhưng chúng tôi đã có thể làm được điều đó trong 3 chiến thắng gần nhất."
Bình Luận