Liverpool chơi bóng ngu ngốc trước Man Utd

Cựu danh thủ Jamie Carragher khẳng định, Liverpool đã bị Manchester United giăng bẫy.

Trên sân Old Trafford ở vòng 30 Premier League, Man United có được cú đúp do công của Marcus Rashford, qua đó hạ gục Liverpool 2-1 để xây chắc vị trí thứ 2. Trận này, The Kop kiểm soát bóng lên tới 68% nhưng không có được sự hiệu quả không khâu dứt điểm.

Liverpool chơi bóng ngu ngốc trước Man Utd - Bóng Đá

 Carragher chỉ trích Liverpool.

Chưa dừng lại ở đó, Liverpool còn thường xuyên có những pha phạm lỗi khi Man United tổ chức phòng ngự phản công rất nguy hiểm. Chứng kiến điều này, cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng, các cầu thủ Liverpool đã mắc bẫy.

Chia sẻ trên kênh Sky Sports, Jamie Carragher nhận định: "Liverpool đã chơi bóng theo cách rất ngu ngốc với khá nhiều tình huống phạm lỗi. Và điều này gần như nằm trong tính toán của Man United.

Thật khó tin ở tình huống Lovren 2 lần phạm lỗi liên tiếp với Fellaini. Cậu ấy mất trí rồi. Những gì Liverpool thể hiện trong hiệp 2 thật quá ngu ngốc. Thời gian còn rất nhiều và điều họ cần làm là tạo ra cơ hội ghi bàn, chứ không phải những pha va chạm vô bổ. Những pha bóng như thế càng giúp Man United có lợi trong thế trận họ đang dẫn trước."

Thực tế thì Liverpool không hề tạo ra quá nhiều cơ hội ăn bàn về phía Man United. Thậm chí bàn thắng của họ cũng được ghi do công của một cầu thủ Man United đó là pha phản lưới nhà của Eric Bailly.

Video tài năng Rashford:

    Bình Luận