“Liverpool mất cậu ta như Barca không có Messi, Man City không có De Bruyne”

HLV Jurgen Klopp đang gặp rất nhiều khó khăn vì tình hình lực lượng của CLB.

Tân binh Thiago Alcantara là nạn nhân đầu tiên dương tính với COVID-19. Kế đến, bộ đôi Sadio Mane và Xherdan Shaqiri cũng được chẩn đoán dính loại virus này. Và mới nhất, Naby Keita chính thức phải tiến hành cách ly sau khi có kết quả nhiễm COVID-19.

Sau khi kết thúc giai đoạn thi đấu quốc tế, Liverpool sẽ bước vào trận derby vùng Merseyside với Everton. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Everton đang trở thành một thế lực đáng sợ ở mùa giải năm nay khi toàn thắng cả 4 trận kể từ đầu mùa và đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng. So về phong độ lẫn lực lượng, rõ ràng các nhà ĐKVĐ đang yếu thế hơn.

Liverpool mất Mane như Barca mất Messi - Bóng Đá

 Mane rất quan trọng với Liverpool.

Mới đây, nhà báo Mark Wakefield đưa ra nhận định: “Khi bạn nói về những cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool, thường mọi người sẽ nói Alisson, Van Dijk, Salah, Henderson - nhưng với Sadio Mane, anh ấy đã tạo nên sự đồng điệu.

Trong trận đấu với Arsenal, Mane luôn hướng về phía trước, thống trị trận đấu và tạo ra ánh hào quang xung quanh anh ấy, lan tỏa đến các đồng đội. Khi Mane vắng mặt, các cầu thủ cảm thấy mất mát – tương tự như khi Barcelona không có Lionel Messi hay Man City không có De Bruyne.

Mane rất quan trọng trong khâu tấn công – cộng với nỗ lực phòng ngự. Anh ấy có thứ gì đó ma thuật có thể thúc đẩy đồng đội.”

Ngôi sao người Senegal được dự đoán sẽ kịp bình phục cho trận đại chiến với Everton. Rõ ràng đây mới là sự trở lại quan trọng nhất đối với Jurgen Klopp vào thời điểm này.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Liverpool trong mùa giải 2019/20:

 
    Bình Luận