The Kop chỉ đón các tân binh như Sepp van den Berg (2 triệu bảng) và thủ thành Adrian (miễn phí). Đó là những sự bổ sung không đáng kể bởi Jurgen Klopp vẫn đặt trọn niềm tin vào bộ khung đã làm nên thành công ở mùa giải trước.

Liverpool thắng Norwich tưng bừng.
Ở trung tâm hàng phòng ngự, Van Dijk là sự lựa chọn không thể thay thế. Tuy nhiên suất đá cặp với trung vệ người Hà Lan sẽ có sự cạnh tranh bởi Joe Gomez đã trở lại sau khi mất gần cả mùa giải năm ngoái để dưỡng thương. Thậm chí cầu thủ người Anh hiện đang được Jurgen Klopp ưu ái hơn bất chấp Joel Matip vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng. Alexander-Arnold cũng không được phép lơ là bởi Gomez cũng có thể đảm nhận tốt vị trí hậu vệ cánh phải.
Ở hàng tiền vệ, Jurgen Klopp từ chối chiêu mộ Nabil Fekir cũng như Philippe Coutinho để tăng cường khả năng sáng tạo cho khu trung tuyến. Chiến lược gia người Đức tin tưởng những cầu thủ trở lại sau chấn thương dài hạn là Naby Keita, Oxlade-Chamberlain và Adam Lallana. Cả 3 cái tên này từng tung hoành khắp giải đấu trước khi dính những chấn thương khác nhau. Phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội lập nên chiến tích vô địch Champions League hay tạo nên cuộc đua nghẹt thở với Man City ở mùa giải vừa qua, hẳn Keita, Chamberlain và Lallana đều đang rất nóng lòng lấy lại phong độ tốt nhất để cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình.

Klopp có nhiều sự lựa chọn trong đội hình.
Trên hàng tiền đạo, Divock Origi vẫn đang toả sáng đều đặn mỗi khi bộ ba Mane – Firmino – Salah không có mặt đầy đủ. Trong trận thắng Norwich, tiền đạo người Bỉ là người khiến trung vệ đội khách phải phản lưới nhà ở phút thứ 7, sau đó đích thân nâng tỷ số lên 4-0 ở cuối hiệp một. Origi giờ đây không “hài lòng” là phương án dự phòng nữa, mà anh đang thách thức bộ ba tiền đạo nguyên tử của The Kop cho một suất đá chính trên hàng công.
Gần như “ngó lơ” thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay, thế nhưng sự trở lại của hàng loạt ngôi sao sau chấn thương cùng màn hồi sinh ấn tượng của những cái tên trên băng ghế dự bị, đó mới là những sự bổ sung chất lượng đối với Jurgen Klopp cho mùa giải mới. Ngoài việc truyền lửa, tiếp thêm tinh thần cho các học trò, chiến lược gia người Đức còn đóng vai trò “khích tướng”, tạo ra cuộc đua tranh nội bộ để các cầu thủ luôn ra sân thi đấu với quyết tâm cao nhất. Khi đó, Liverpool mới là đoàn quân cực kỳ đáng sợ.
Bình Luận