Cùng điểm lại các hình ảnh ấn tượng trong vòng đấu cuối tuần qua của Ngoại hạng Anh.

Thủ quân Pierre-Emile Hojbjerg ăn mừng bàn thắng duy nhất trong chiến thắng trước Brighton. Đây được xem là trận cầu 6 điểm của cả hai ở cuộc chiến trụ hạng. Điều đó giải thích cho cảm xúc thăng hoa của tiền vệ Southampton.

Trung vệ Nicolas Otamendi rướn người hết cỡ trong một tình huống xử lý bóng. Không chỉ có chuyên môn, tinh thần quyết tâm trong mọi pha bóng chính là nguyên nhân giúp Man City đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League.

Sự phấn khích của CĐV Leicester City trên khán đài. Kể từ khi chuyển đến King Power, HLV Brendan Rodgers đã mang về 3 chiến thắng cho Leicester giúp Bầy cáo san bằng điểm số với đội xếp hạng 7 Wolves.

Trong khi các cầu thủ Watford quây thành 1 vòng tròn để tạo động lực trước trận thì Pogba đứng ở một góc ôm mặt. Dường như anh đang cầu nguyện những điều tốt đẹp cho mình và Man United trong trận. Dù vậy, chỉ một nửa được 'chấp nhận', Quỷ đỏ giành chiến thắng còn Pogba vẫn tiếp tục thi đấu thất vọng.

Huddersfield chính thức trở thành CLB đầu tiên xuống hạng ở mùa giải 2018/19. Nỗi thất vọng của các cầu thủ.

Thủ thành Lukasz Fabianski bất lực nhìn mành lưới rung lên lần thứ 2 trong trận đấu với Everton. West Ham của anh đang trải qua chuỗi 6 trận thắng thua xen kẽ ở 6 vòng gần nhất. Bất ổn!

Anthony Martial gửi trái tim đến CĐV Man United để cám ơn họ luôn ủng hộ anh trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Pha lập công vào lưới Watford là bàn đầu tiên của Martial cho Quỷ đỏ sau gần hai tháng.

Toby Alderweireld nỗ lực sửa chữa sai lầm nhưng kết quả cuối cùng anh vẫn giúp Liverpool có được bàn thắng quyết định để tiếp tục cuộc đua vô địch với Man City. Nếu nâng cao danh hiệu Premier League mùa này, Liverpool phải cám ơn Alderweireld.

Ngôi sao trẻ Dwight McNeil vui mừng sau bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho Burnley trước Wolves. Pha lập công thứ 3 trong mùa giải của cầu thủ 19 tuổi giúp Burnley chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp qua đó mở ra cơ hội trụ hạng.

Bình Luận