Một trong những cú sốc lớn nhất ở lượt trận Ngoại hạng Anh tuần qua chính là thất bại thảm hại của Arsenal trước Aston Villa ngay tại Emirates. Thầy trò Mikel Arteta hiển nhiên được đặt nhiều kỳ vọng, sau những chiến thắng ấn tượng trước Manchester United hay Molde. Dẫu vậy, khi mà mọi mong đợi đổ dồn về Arsenal, các học trò của chiến lược gia người Tây Ban Nha lại chơi thứ bóng đá thiếu sức sống.
Trong 3 bàn thắng mà Aston Villa ghi được tại Emirates, có một pha phản lưới nhà của Bukayo Saka phút 25. 2 bàn còn lại là cú đúp của Ollie Watkins chỉ cách nhau 3 phút (72' và 75'). Có thể thấy, Arsenal gục ngã quá nhanh chóng và Pháo thủ cũng tỏ ra yếu ớt trong việc áp đặt thế trận, xoay chuyển tình thế.

Arsenal thua sốc Aston Villa.
Phát biểu sau trận thua của Arsenal, cựu danh thủ Ian Wright thất vọng toàn tập, cho rằng màn trình diễn này tệ hại nhất từ trước đến giờ.
"Đây là màn trình diễn tệ hại nhất từ trước tới giờ mà tôi từng xem. Họ chỉ có 2 cầu thủ thi đấu hồi giữa tuần."
"Mọi vị trí đều kém, mọi khâu đều thiếu chất lượng. Họ cần phải chặn đứng các đường chuyền, tạo ra các không gian để phối hợp cùng nhau và làm chủ các đường bóng trên sân."
"Màn trình diễn này tệ hại gấp 1 triệu lần so với khi đối đầu với Manchester United trước đó."
Arteta phát biểu về VAR:
Bình Luận