Manchester United tiếp tục nhận lấy thất bại thứ 4 trước một đội bóng bị đánh giá thấp hơn ở Premier League mùa này.

Man United vừa có thất bại đáng xấu hổ trước Bournemouth trong khuôn khổ vòng 11 Premier League.

Đội chủ sân Old Trafford một lần nữa thể hiện phong độ kém cỏi trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Pha lập công duy nhất của Joshua King là đủ để Bournemouth hạ gục Man United.

Từ đầu mùa giải tới giờ, đây không phải lần đầu tiên Man United thi đấu kém cỏi trước những đội bóng nhỏ, đồng thời chơi hay lạ thường trước các CLB lớn. Tờ Mirror không ngần ngại ví von Man United như Robin Hood - được biết đến với việc "cướp của người giàu chia cho người nghèo".

Đơn cử như việc phải phải đối đầu một Liverpool bất bại từ đầu mùa, Quỷ đỏ vẫn thi đấu tuyệt hay.

Ở trận gần nhất đối đầu Chelsea ở League Cup, Man United cũng giành luôn chiến thắng. Nên nhớ Chelsea của Lampard đang có chuỗi trận thắng ấn tượng.

Đó là 2 gương mặt khác biệt của Man United khi đụng độ đội bóng lớn và khi gặp đội bóng nhỏ.

Mùa này, Man United thường xuyên để mất điểm khá bất ngờ. Họ để Crystal Palace hạ gục với tỷ số 1-2 ngay tại Old Trafford.

Đoàn quân của HLV Solskjaer cũng nhận thất bại cay đắng 2-0 trước West Ham.

Tiếp đó là trận thua muối mặt 0-1 trước Newcastle. Chưa kể, Man United cũng bị những Wolves hay Southampton cầm chân khá khó hiểu. Nếu không sớm cải thiện tình hình này, coi như mùa giải của Man United sẽ vứt đi.
Video lối đá của Man United:
Bình Luận