Marcus Rashford chính là ngôi sao sáng nhất của trận đấu. Tiền đạo người Anh đã làm khổ hàng thủ Tottenham, và để lại dấu ấn với cú đúp cùng pha knuckleball đưa bóng chạm xà ngang.

Mourinho đánh giá cao Rashford.
Từ lâu, Rashford đã được Mourinho dành nhiều lời khen ngợi. Khác với Anthony Martial, người mà vị HLV người Bồ Đào Nha cho là yếu đuối về mặt tinh thần, vị HLV của Tottenham hiện tại nghĩ rằng tuyển thủ Anh có tiềm năng trở thành siêu sao. Nhưng không phải từ vị trí tiền đạo. Mourinho luôn nghĩ ngôi sao của United phù hợp hơn với vai trò tiền đạo cánh, hơn là số 9 truyền thống.
Và mùa này, hay trong cuộc so tài tại Old Trafford rạng sáng nay, đã chứng mình những gì Người đặc biệt nói là đúng.
Bên cạnh Rashford thì có một cầu thủ luôn được Mourinho ngợi khen, đó là 'mag dog' Scott McTominay. Sự trở lại của McTominay là chìa khóa để giúp hàng tiền vệ Quỷ đỏ chơi tốt. Từ đầu mùa đến nay, ngôi sao người Scotland đã có những bước tiến bộ vượt bậc và ngày càng hoàn thiện hơn.
Sau trận đấu, HLV Mourinho cũng phải thừa nhận: "Tôi đã nói với họ về Old Trafford. Tôi đã nói với họ về một số cầu thủ của United, như McTominay và Rashford, cách mà họ có thể gây áp lực từ đầu trận."
Solskjaer khen ngợi Martinal và Rashford:
Bình Luận