Trong kì chuyển nhượng mùa Đông 2018, Liverpool đã khiến bóng đá châu Âu "trầm trồ" khi quyết định chi 75 triệu bảng để mang về Virgil Van Dijk. Tính đến thời điểm hiện tại, The Kop hoàn toàn có thể vui mừng bởi màn trình diễn ấn tượng của trung vệ 27 tuổi.
Ở mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1991 đã ra sân tổng cộng 44 trận đấu, ghi 5 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo. Vừa qua, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" cho cựu trung vệ Celtic.

Nếu nhanh hơn một bước, có lẽ M.U đã có được Van Dijk.
Đây là điều có thể khiến Manchester United vô cùng hối tiếc. Theo tiết lộ của The Times, Quỷ đỏ từng hỏi mua Virgil Van Dijk ở những phút cuối của phiên chợ Đông 2018. Đội chủ sân Old Trafford đã gọi điện cho đại diện của Southampton trong "điên cuồng và tuyệt vọng". Thế nhưng, The Saints đã đáp lại rằng ngôi sao của mình vừa hoàn thành buổi kiểm tra y tế tại Liverpool.
Ngay lúc này, nửa đỏ thành Manchester đang ráo riết tìm kiếm một "thủ lĩnh hàng phòng ngự" giống như số 4 của The Kop. Hàng loạt cái tên sáng giá đã lọt vào tầm ngắm của M.U, trong đó có cả Kalidou Koulibaly và Kostas Manolas.
Thế nhưng, Quỷ đỏ đang tỏ ra ấn tượng với những gì trung vệ Niklas Sule đang thể hiện trong màu áo Bayern Munich. HLV Ole Gunnar Solskjaer sẵn sàng yêu cầu ban lãnh đạo chi 40 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Đức.
Bình Luận