Sau một mùa hè đầy biến động, rốt cuộc Paul Pogba vẫn ở lại Old Trafford. Bất chấp đã thẳng thừng tuyên bố "muốn tìm kiếm thử thách mới" trong chuyến quảng bá hình ảnh Adidas tại Nhật, số 6 vẫn không thể ra đi như nguyện vọng.
Nguyên nhân dẫn đến việc Pogba rời đi bất thành xuất phát từ thái độ cứng rắn từ phía Manchester United. Quỷ Đỏ không muốn mất bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử và quyết níu kéo số 6 bằng được.
Bị ép ở lại, Pogba có dấu hiệu sa sút phong độ. Ngoại trừ 2 đường kiến tạo ở trận ra quân Premier League đối đầu Chelsea, tiền vệ người Pháp tỏ ra mờ nhạt ở các trận đấu còn lại. Gần đây ngôi sao 26 tuổi còn thường xuyên vắng mặt vì các chấn thương.

Tương lai Pogba vẫn bất ổn.
Hợp đồng hiện tại của Pogba tại sân Old Trafford vẫn còn thời hạn ít nhất 2 năm. Có tin đồn cho hay ngôi sao này đã cùng đại diện của mình là "siêu cò" Mino Raiola ra yêu sách đòi mức lương 600.000 bảng/tuần mới chịu gia hạn với United.
Tuy vậy qua Daily Mail, nguồn tin nội bộ của Quỷ Đỏ bày tỏ sự giận dữ với thông tin trên: "Paul vẫn còn 2 năm trong thỏa thuận hiện tại với điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Do đó, không có cuộc đàm phán nào về hợp đồng mới và Paul cũng chẳng nói muốn tăng lương."
"Cậu ấy hoàn toàn tập trung để sẵn sàng 100% trở lại để giúp đội bóng. Bất kỳ ai nói Paul đòi 600.000 bảng/tuần đều sai."
Xem tài năng của Pogba:
Bình Luận