Mùa giải 2019/20 đã trôi qua được một nửa và ban huấn luyện Manchester United đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo. Đáng chú ý, vấn nạn chấn thương khiến cho Quỷ đỏ gặp không ít khó khăn, nhất là khi hàng loạt trụ cột phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Có thể kể đến trường hợp của Paul Pogba, người mới chỉ ra sân vỏn vẹn 8 trận tính trên mọi đấu trường. Kế đó, cả Scott McTominay cũng phải vắng mặt từ sau cuộc đối đầu với Newcastle United hồi cuối năm 2019 vừa qua. Đây cũng là hai nhân tố quan trọng nhất nơi hàng tiền vệ M.U.

Rashford phải tiếp tục "cày ải" dù đang dính chấn thương?
Tai họa bắt đầu ập đến với HLV Ole Gunnar Solskjaer khi Marcus Rashford lại là "bệnh binh" tiếp theo. Trong trận đấu gặp Wolves ở vòng 3 FA Cup, tiền đạo 22 tuổi được tung vào sân nhưng chỉ chơi được 16 phút vì gặp vấn đề ở vùng lưng.
Trong diễn biến mới nhất, nửa đỏ thành Manchester cũng đã nhận được thông tin vừa vui vừa buồn từ chân sút sinh năm 1997. Nguồn tin từ Daily Mirror cho biết, tuyển thủ Anh có thể phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân ở màn đại chiến với Liverpool trên sân Anfield.
Nếu thông tin này là sự thật, đây sẽ là quyết định vô cùng mạo hiểm của HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các cộng sự. Chiến lược gia người Na Uy từng tuyên bố, Quỷ đỏ sẽ làm mọi cách để trụ cột của đội bóng được ra sân vào Chủ nhật tới.
Solskjaer ca ngợi Rashford:
Bình Luận