Man Utd liên tục bẽ mặt, Solskjaer thừa nhận sự thật phũ phàng

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo vào thứ 6, trước một trận đấu ở Premier League.

Trả lời trước báo giới khi Man Utd đang chuẩn bị cho màn thư hùng với Newcastle tại St James' Park, chiến lược gia người Na Uy nói đến nhiều vấn đề xoay quanh đội bóng hiện chỉ đứng giữa bảng xếp hạng Premier League mùa này. Đầu tiên, Solskjaer chia sẻ về Steve Bruce (theo trang chủ MU):

"Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ giúp gì nhau khi đối đầu", ông chia sẻ khi được hỏi liệu Bruce có thể giúp gì cho đội bóng cũ hay không. "Bruce sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, và tôi cũng vậy, để đem về chiến thắng. St James' Park là một sân vận động tuyệt vời và tôi đang mong chờ trận đấu này".

Solskjaer thừa nhận Man Utd đánh mất yếu tố sợ hãi - Bóng Đá

 Cặp đôi sẽ có cơ hội tái ngộ sau nửa thập kỷ.

Solskjaer không chắc chắn liệu Quỷ đỏ có thể giành được chiến thắng trên sân khách đầu tiên kể từ thất bại 2-0 trước Arsenal vào mùa trước hay không. Và ông cũng đưa ra nhận định khi được hỏi về vị thế của đội bóng vào thời điểm hiện tại so với những năm 90 của thế kỷ 20.

PV hỏi: "Đội hình mà ông còn thi đấu đã khiến đối thủ sợ hãi. Liệu United bây giờ còn điều đó không?". Solsa đáp: "Chúng ta không còn ở thời đó nữa và chúng tôi đang xây dựng một đội hình khác, ở thời điểm khác.

Tôi biết là sẽ có những thăng trầm, và tôi sẵn sàng chứng kiến các cầu thủ tỏa sáng. Không nhiều câu lạc bộ lừng danh tung ra nhiều cầu thủ trẻ như chúng tôi làm. Họ có cơ hội trưởng thành và tôi tin một vài người trong số đó sẽ góp lên thành công của đội".

PV trong khán phòng tiếp tục xoáy vào câu hỏi với nội dung tương tự: "Nhưng dường như đối thủ không hề sợ sệt đội bóng của ông?". Solsa nói thêm: "Tôi không biết họ nghĩ gì về chúng tôi, tôi chỉ biết đôi lúc, khi trận đấu kết thúc, chúng tôi thi đấu không đến nỗi tệ.

Man Utd tệ hại, Solskjaer thể hiện thái độ không thể tin nổi - Bóng Đá

 Man Utd thực tế không còn là chính mình trong những năm qua.

Đôi lúc tôi cảm thấy: Đúng là có những khoảng cách, có vài lần tôi thấy thế nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Tôi không thể biết người khác nghĩ gì về chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc và tiến bộ, đó là những gì chúng tôi phải làm".

Solskjaer đã ngầm thừa nhận việc Man Utd đã đánh mất đi yếu tố gây sợ hãi cho đối thủ và, rõ ràng ông cũng không tự tin vào sự khẳng định Man Utd hiện đang là thế lực trên sân cỏ. Ít nhất, những gì họ đã làm trong thời gian qua đều có thể coi như một sự tệ hại trong mắt người hâm mộ.

Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka:

    Bình Luận