Như đã biết, Manchester United đang rất muốn có Harry Maguire trong đội hình. Tuy nhiên, theo các thông tin gần nhất, nửa đỏ thành Manchester chỉ đồng ý bỏ ra 70 triệu bảng dành cho trung vệ người Anh. Trong khi đó Leicester City lại muốn đối tác chồng đủ 90 triệu bảng lên bàn đàm phán thì mới chấp nhận thỏa hiệp.
Giữa lúc thương vụ Maguire đang gặp bế tắc, mới đây Man Utd đã nhận được lời khuyên nên chiêu mộ Gary Cahill từ nhà môi giới cầu thủ David Connolly:
"Ngoài kia có những cái tên rất đáng chú ý. Toby Alderweireld với mức giá 25 triệu bảng và Gary Cahill miễn phí."
"Có gì không tốt khi mua Gary Cahill với quá trình tái thiết của Man Utd cơ chứ, cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ giàu kinh nghiệm."

Gary Cahill là một nhà vô địch thực thụ.
"Có thể cậu ấy không bằng Harry Maguire ở khoản tịnh tiến bóng, nhưng đó vẫn là một trung vệ hàng đầu."
"Khi Man Utd còn được dẫn dắt bởi Sir Alex, họ luôn mượn về một lão tướng giàu kinh nghiệm như Henrik Larsons chẳng hạn. Kể cả Jose Mourinho cũng thế, ông ấy từng mang về Zlatan Ibrahimovich."
Ở một diễn biến khác, phát biểu với Manchester Evening News, Dimitar Berbatov vẫn đặt niềm tin rất lớn ở Anthony Martial - người có phong độ không quá thuyết phục mùa giải vừa qua và cho rằng cầu thủ này có thể gánh vác trọng trách làm bàn.
Bình Luận