Man Utd nổ "song bom tấn": Quỷ đỏ như con "gà béo" bị xẻ thịt

Man Utd nổ bom tấn Maguire và trói chân De Gea: Quỷ đỏ như con "gà béo" bị xẻ thịt

Sau mùa bóng bết bát vừa qua của Manchester United, rõ ràng là họ cần phải mạnh tay củng cố lực lượng ở nhiều vị trí. Và vì lẽ đó, dĩ nhiên là Quỷ đỏ chẳng thể nào khép lại kỳ chuyển nhượng Hè của mình với chỉ 2 tân binh là Daniel James và Aaron Wan-Bissaka.

Harry Maguire ở thời điểm hiện tại rõ ràng là cái tên đang khiến người hâm mộ MU cảm thấy sôi sục. Nhiều nguồn tin đều chỉ ra rằng thời điểm trung vệ người Anh cập bến Old Trafford đã không còn xa. Thế nhưng mức giá 60 triệu bảng và có thể lên thành 80 triệu bảng do điều khoản phụ thực sự là một con số đáng để bàn. 

Man Utd 'thâu tóm' Maguire trong 10 bước như thế nào? - Bóng Đá

Maguire liệu có thực sự đáng giá tới 80 triệu bảng?

Đầu tiên, cần khẳng định Maguire thực sự là một trung vệ tốt. Maguire giành chiến thắng 78% trong các cuộc tranh chấp bóng bổng ở Premier League mùa giải vừa qua. Tỉ lệ thắng trong các cuộc đấu tay đôi của Maguire cũng rất ấn tượng (72,7%). Quan trọng hơn, cầu thủ của Leicester có khả năng chuyền bóng dài ổn, và điều đó rõ ràng là có tác động không nhỏ vào mặt trận tấn công.

Thế nhưng ranh giới giữa tốt và hàng đầu là rất lớn. Một trung vệ đẳng cấp thực sự cần có khả năng đọc tình huống cực tốt, và điều này thì lại chưa thể khẳng định là một điểm mạnh của Maguire. Với thế hình cao to, anh cũng gặp khó trước những cầu thủ lắt léo, kỹ thuật. Thêm vào đó, tốc độ của Maguire dù không phải là quá chậm, thế nhưng anh cũng không thực sự nhanh nhẹn. Và với những điểm yếu đó, con số 80 triệu bảng rõ ràng là như nhà báo Duncan Castles đã chia sẻ, đáng khiến cho nhiều nhà tuyển trạch phải bật cười khi nghe được.

David De Gea set to sign new £375,000-a-week Manchester United  - Bóng Đá

Man Utd hiện tại như một chú "gà béo" mà bất cứ ai cũng muốn được chia phần.

Ngoài Maguire, Man Utd cũng được cho là đã đạt được những thỏa thuận cùng De Gea, và điều này rõ ràng chẳng khác nào họ có được một bom tấn thứ hai cả. Tài năng, đẳng cấp của thủ thành người Tây Ban Nha rõ ràng là chẳng có gì bàn cãi, thế nhưng mức lương 375,000 bảng/tuần thực sự lại là một câu chuyện mà thượng tầng Old Trafford nên suy ngẫm. 

Con số này rõ ràng là quá lớn, nhất là sau những gì De Gea đã làm mùa trước. Hãy nhìn sang Liverpool, họ chỉ phải chả con số 90,000 bảng/tuần để có sự phục vụ của chủ nhân 3 danh hiệu Găng tay vàng trong một mùa là Alisson Becker. Rồi Man City, số tiền hàng tuần họ trả cho Emerson chỉ là 65,000 bảng. 

Người Man Utd hay nói về tình yêu Quỷ đỏ, thế nhưng từ việc De Gea đòi tăng lương nói riêng và những trường hợp trước đó nói chung, tình yêu này thực sự đáng bị đặt dấu hỏi.

    Bình Luận