Những tâm sự nặng nề của cựu danh thủ Paul Parker khi nói về đội bóng cũ.

Dưới thời Sir Alex, Manchester United từng là một đế chế huy hoàng tại Premier League.

Thế nhưng có lẽ cái bóng của ông là quá lớn, và nó khiến cho cả 3 người kế nhiệm là David Moyes, Louis van Gaal cùng với Jose Mourinho đều thất bại trong việc tiếp tục duy trì đế chế MU.

Nhưng đó chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự suy tàn của Man Utd. Rất nhiều ý kiến đều cho rằng, vấn đề của MU bây giờ không chỉ nằm ở HLV, các cầu thủ mà còn ở bộ máy thượng tầng nữa.

Mùa giải năm nay, sau khi chi rất nhiều tiền ở kỳ chuyển nhượng Hè, Man Utd vẫn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Solskjaer cùng các học trò bây giờ bị gọi bằng một biệt danh mà có lẽ không một CĐV nào muốn: Robin Hood xứ sương mù.

Và trong những phát biểu mới nhất của mình, cựu danh thủ Paul Parker không giấu nổi nỗi niềm thất vọng về tình cảnh của đội bóng cũ. Trên Express, ông chia sẻ:

"Chúng ta cần nhìn vào các thống kê và mọi thứ liên quan tới United. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì thứ bóng đá họ đang trình diễn là không đủ tốt."

"Lối chơi nghèo nàn. Các cầu thì thì cũng tệ hại. Và mọi người sẽ nhìn lên băng ghế chỉ đạo. Nhưng cũng cần phải nói, các huấn luyện viên phải trải qua một thời kỳ rất khó khăn, việc tiếp quản United thực sự không dễ dàng."

"Đội bóng cứ chỉ đi lùi và đi lùi. Chỉ khi có phần mái nhà, các bức tường mới được giữ ổn định. Nếu các bức tường không giữ được sự ổn định, vậy thì những thứ nền tảng sẽ biến mất. Ngay lúc này, chúng đang biến mất." - Parker cho rằng những thứ nền tảng mà Sir Alex và các thế hệ đi trước đã mất công gây dựng đang dần biến mất.

Lúc này, Man Utd đang rất muốn đưa Erling Haaland về để giúp xoay chuyển mọi thứ. Hi vọng với những bản hợp đồng Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ có được vào tháng Giêng tới, mọi chuyện sẽ khởi sắc hơn với đội bóng này.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:
TỪ KHÓA: Manchester Unitedpaul parker
Bình Luận