Như đã biết, vừa qua Manchester United đã phải chấp nhận chia điểm trên St Mary's trước Southampton. 20 phút đầu tiên chứng kiến một thảm họa thực sự khi David De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần. Thế nhưng màn "giải hạn" của Lukaku cùng phút xuất thần của Ander Herrera đã kéo mọi chuyện trở lại vạch xuất phát.
Tuy nhiên, trong hiệp hai Man Utd lại gặp khó trong khâu tấn công và chỉ có thể tung ra đúng một cú dứt điểm trúng đích. Chứng kiến trận đấu này, có thể khẳng định bên cạnh việc tăng cường tuyến ba, nhiệm vụ mang về thêm một siêu tiền đạo cũng là vô cùng cấp bách với đoàn quân của Jose Mourinho lúc này.

Man Utd đã thức tỉnh kịp thời sau khi nhận tới 2 bàn thua.
Sau trận đấu, đích thân Người đặc biệt đã thừa nhận kết quả hòa là xứng đáng với những gì MU thể hiện:
"Đây là trận đấu mà chúng tôi đã thi đấu trội hơn, thế nhưng Southampton lại có một khởi đầu rất tốt. Kết quả hòa là xứng đáng với những gì cả hai đã thể hiện."
"Chúng tôi đang gặp rắc rối, đặc biệt là ở hàng thủ. Man United chỉ có duy nhất một trung vệ đúng nghĩa. Tuy nhiên, tôi đã thử sử dụng hàng thủ 3 trung vệ và nó hoạt động tốt đấy chứ. Những bàn thua mà chúng tôi phải nhận chỉ đến từ một quả đá phạt trực tiếp cùng một cú sút cực tốt mà thôi. "
"Thế nhưng chúng tôi vẫn cần cải thiện nhiều hơn, đặc biệt là không được để mất bóng ở giữa sân nhiều như vậy. Chỉ có thế, United mới có thể duy trì được thế tấn công."
Còn các cầu thủ, họ cũng gửi lời cảm ơn tới các CĐV, những người đã theo chân đội bóng tới St Mary's:

Thức tỉnh kịp thời những chưa đủ để chiến thắng. Tuy nhiên sẽ lại có một cơ hội mới vào ngày thứ 4.

Đây không phải là kết quả mà chúng tôi muốn, nhưng dù sao cũng thật tuyệt khi có màn ra mắt Premier League tại một CLB như United.

Một lần nữa, cảm ơn nguồn động lực tuyệt vời từ các bạn.

Bình Luận