Marcus Rashford: "Chú chó điên" của Mourinho và "cậu bé vàng" của Man Utd

Tiền đạo 21 tuổi một lần nữa chứng tỏ được giá trị của mình dù không còn được đá chính thường xuyên ở mùa giải năm nay.

Các CĐV Quỷ đỏ đã nghĩ về mùa giải tốt đẹp cho Marcus Rashford khi cầu thủ sinh năm 1997 bất ngờ đổi sang chiếc áo số 10. Trong quá khứ, M.U từng sở hữu những tay những số 10 đẳng cấp như Ruud Van Nisteelroy hay đặc biệt là Wayne Rooney. Mặc dù vậy, thực tế đã không diễn ra giống như những gì fan hâm mộ Manchester United "mơ mộng".

Chỉ ra sân tổng cộng 944 phút trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay, Marcus Rashford đóng góp 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho đội chủ sân Old Trafford. Chuỗi ngày tệ hại vẫn chưa buông tha cho cầu thủ người Anh. Thậm chí, ngôi sao 21 tuổi đã để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt HLV Jose Mourinho, chiếc thẻ đỏ trong trận Burnley là một ví dụ.

Sau tất cả, Marcus Rashford vẫn là

 Marcus Rashford đang trải qua giai đoạn khó khăn tại sân Old Trafford.

Căng thẳng đã được đẩy lên mức cao trào sau chiến thắng 1-0 của M.U trước BSC Young Boys. Sau pha hỏng ăn của Marcus Rashford, "Người đặc biệt" đã phản ứng quyết liệt và bày tỏ sự thất vọng của mình. Với nhiều người, đây không phải là hành động nên có đối với một người thầy. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tâm lý của các cầu thủ trẻ.

Nhưng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha thì không gì là không thể. Trong quan điểm của Jose Mourinho, một cầu thủ nên được ca ngợi nếu được chơi tốt và xứng đáng bị chê trách nếu thi đấu dưới sức. Mặc dù vậy, trận hòa 2-2 trước Southampton là câu trả lời đanh thép của Marcus Rashford dành cho thuyền trưởng của Manchester United.

Khi Quỷ đỏ bị dẫn trước 2-0, Jose Mourinho gần như đã bất lực bên ngoài đường biên vì màn trình diễn "thảm họa" của các học trò. Trong tình cảnh hiểm nghèo, chính Marcus Rashford là người đã tạo ra sự khác biệt. Hai pha kiến tạo cho Romelu Lukaku và Ander Herrera lập công đã giúp Quỷ đỏ có được 1 điểm trước khi rời St. Mary's.

Sau tất cả, Marcus Rashford vẫn là

 Tiền đạo 21 tuổi đã trở lại đầy mạnh mẽ trước Southampton.

Kết thúc trận đấu, "Người đặc biệt" đã không ngớt lời khen dành cho chàng trai trẻ 21 tuổi. Theo Jose Mourinho, Marcus Rashford là cái tên duy nhất có tinh thần chiến đấu cao độ ở trận đấu vừa qua. Với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, "thái độ" mới là điều quan trọng với một cầu thủ. Chỉ ít ngày trước đây, ông đã không ngần ngại chê ngôi sao sinh năm 1997 là người thiếu đi khát khao chiến đấu.

Không ngoa khi nói Jose Mourinho đã gặp may trước khi M.U bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Trong lúc Paul Pogba xuống phong độ, Alexis Sanchez phải nghỉ đến hết năm, nhà cầm quân 55 tuổi vẫn còn đó một Marcus Rashford đang tràn đầy năng lượng. Khi tiền đạo người Anh gạt đi "cái tôi" của mình để chiến đấu, Rashford trong trận gặp Southampton mới là người mà Jose Mourinho muốn chứng kiến.

Sau tất cả, Marcus Rashford vẫn là

 Đã đến lúc Marcus Rashford chứng minh giá trị của mình tại M.U.

Chiến lược gia 59 tuổi cho rằng ông không có trong tay những "con chó điên", ra sân với tinh thần máu lửa và sẵn sàng pressing trong mọi thời điểm, chỉ riêng Marcus Rashford có thể làm được điều này. Nhưng quan trọng hơn hết, chàng trai lớn lên tại Manchester xứng đáng được xem là "cậu bé vàng" của Quỷ đỏ, nhất là khi M.U sắp phải đối đầu với Arsenal.

Trong quá khứ, Marcus Rashford từng tỏa sáng để "hạ sát" từ Manchester City, Liverpool và chính Pháo thủ. Giờ đây, cờ đã đến tay cầu thủ 21 tuổi sau màn trình diễn ấn tượng tại St. Mary's. Liệu ngôi sao người Anh có tỏa sáng trong lúc Jose Mourinho và các CĐV cần mình nhất?

    Bình Luận