Khoảng cách hiện tại giữa Liverpool và Man City vẫn là 4 điểm, nhưng nó có thể sẽ được nới rộng nếu đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp đánh bại cựu vương Leicester City vào tối mai. Và thực tế thì khả năng đó không khó để xảy ra khi nhìn vào phong độ của The Kop trên sân nhà Anfield.
Nếu khoảng cách được tái thiết lập lên thành 7 điểm như cách đây vài tuần thì cơ hội để các nhà đương kim vô địch Premier League đuổi kịp Liverpool quả thực rất viển vông vì giải đấu sẽ chỉ còn lại 14 vòng, trong khi Liverpool mùa này hiếm khi bị mất điểm với sự cải thiện lớn ở hàng phòng ngự.
Đây cũng là lo lắng của cựu tiền vệ Danny Mills, người trước đó chỉ trích đội bóng cũ trên BBC Radio 5 Live, ông nói: "Một kết quả không thể tin được cho Liverpool. Bằng cách nào đó Man City đã chơi cẩu thả khi phòng ngự và Fernandinho dính một quả penalty vô nghĩa".

Guardiola sẽ thực sự thất vọng với kết quả này.
Đây đã là thất bại thứ 4 của Man City ở mùa giải năm nay, và con số đó có thể chưa dừng lại vì đội bóng này sẽ còn phải đụng độ với Chelsea, Tottenham Hotspur và đặc biệt là người hàng xóm Manchester United, đại diện đang chơi rất tốt dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.
Bình Luận