Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã được LiveScore mời tham gia một trò chơi. Ông được yêu cầu nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi nghe một số tên và địa điểm nhất định liên quan đến sự nghiệp của mình. Và đây là những gì Jose Mourinho đã chia sẻ...
John Terry - Nhà lãnh đạo
Didier Drogba - Huyền thoại
Michael Essien - Con trai
Cristiano Ronaldo - Bàn thắng
Lionel Messi - Phép thuật
Setubal (một thành phố ở Bồ Đào Nha) - Quê nhà
Bobby Robson - Quý ngài
Luân Đôn - Đam mê
Xabi Alonso - Quý ông
Khoảnh khắc vui nhất đã đến sau trong vòng thi. Khi được yêu cầu đưa ra một từ của mình cho Diego Costa, Mourinho đã quay cuồng trong vài giây. Rồi ông nghĩ ra một câu trả lời xuất sắc: Con thú!. Hãy để tôi nghĩ về điều gì đó tốt hơn... À, chiến binh.

Mourinho hiểu Costa là một cầu thủ hoang dại.
Suy nghĩ ban đầu của cựu thuyền trưởng Man Utd về ngôi sao đang khoác áo Atletico Madrid thực tế có cơ sở. Costa thường xuyên gây hấn với bất cứ ai đối đầu với anh trên sân cỏ, thậm chí người đó có là trọng tài chính điều khiển trận đấu...
Trận đại chiến giữa Atletico Madrid và Barcelona thuộc vòng 31 La Liga mùa trước đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đội chủ sân Nou Camp. Ở trận này, Costa cho rằng mình bị phạm lỗi nhưng trọng tài Jesus Gil đã không thổi phạt đối thủ. Điên tiết, anh đã đòi ném *** vào mặt của mẹ vị vua áo đen.
Diego Costa lập siêu phẩm trong màu áo Chelsea:
Bình Luận