Trong ngày Paul Pogba không có mặt, Marouane Fellaini được ra sân từ đầu và Man Utd trình diễn một lối chơi vô hồn. Man City đã kiểm soát mọi thứ, tạo ra nhiều cơ hội và cụ thể hóa với 3 bàn thắng. Ngược lại, các học trò HLV Jose Mourinho không làm được gì nhiều, và chỉ ghi bàn danh dự nhờ cú sút penalty thành bàn của Anthony Martial.

Vắng Pogba khiến HLV Mourinho khốn khổ.
HLV Mourinho cho biết sau trận đấu: "Không phải tôi muốn nói về một cầu thủ vắng mặt sau thất bại. Nhưng dĩ nhiên là tôi nhớ Paul Pogba.
Sự vắng mặt của Pogba là một trong những điều đã phá vỡ kế hoạch của Man Utd. Không Pogba, Fellaini phải ra sân từ đầu. Nhưng cậu ấy lại không đủ điều kiện để chơi cả 90 phút.
Thông thường, tôi sẽ mang Fellaini vào sân ở giai đoạn cuối của trận đấu. Hãy hình dung khi tỉ số đang là 2-1 cho City, và Fellaini vào sân trong 25 phút cuối. Đó là điều quan trọng đối với chúng tôi."
Mùa này, không ít lần HLV Mourinho dùng Fellaini như một quân bài dự bị chiến thuật và đã phát huy hiệu quả tối đa nhờ khả năng chiếm lĩnh không gian tuyệt vời của ngôi sao người Bỉ.
Tài năng đặc biệt của Fellaini:
Bình Luận