Trong 15 phút đầu tiên ở trận Tottenham - Man City, đội khách chiếm thế chủ động với khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng họ không gây được nhiều nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hugo Lloris. Dù vậy, sức nóng của cuộc đụng độ đỉnh cao giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola chưa bao giờ tắt...
Phút 13, tiền đạo Raheem Sterling đã may mắn không phải rời sân khi vào bóng triệt hạ với đồng hương Dele Alli. Cầu thủ sinh năm 1994 dùng gầm giày đạp thẳng vào ống chân đối phương và ngay lập tức bị trọng tài Mike Dean tặng thẻ vàng. Công nghệ VAR can thiệp sau đó, nhưng quyết định vẫn được giữ nguyên.

Không penalty trong pha bóng này.

Aubameyang từng bị đuổi khỏi sân sau pha bóng tương tự.
Huấn luyện viên Jose Mourinho rõ ràng không hài lòng và phàn nàn với trọng tài thứ 4 bên ngoài đường biên. Ông xem lại tình huống một lên nữa trên một màn hình ở khu vực kỹ thuật, sau đó ôm đầu tỏ vẻ sốc với điều đó. Thực tế cho thấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lý do để thất vọng...

Theo phản ứng của Mourinho, ông cho rằng pha bóng đó mang tính triệt hạ và cần phải có tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Sterling.
Ở trận derby London giữa Tottenham và Chelsea cách đây chưa lâu, Son Heung-min nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha bóng phản ứng không thực sự gây hại cho Antonio Rudiger. Sau trận, Mourinho đá đểu trung vệ người Đức rằng "anh ta có lẽ phải gãy vài chiếc xương sườn vì tình huống va chạm đó".
Công tác trọng tài ở trận đấu hôm nay cũng gặp trục trặc, khi Tottenham suýt chút nữa phải trả giá ở pha bóng phút 26. Riyad Mahrez dường như đã việt vị, tiếng còi có vẻ cũng vang lên và cầu thủ hai bên đều dừng lại. Tuy vậy, ông Dean bất ngờ để trận đấu tiếp tục và khiến đội chủ nhà bị bất ngờ.

Thật khó hiểu khi trận đấu vẫn tiếp tục khi cả hai bên đều nhận tín hiệu việt vị.
Đội hình Manchester City tập luyện trước cuộc đụng độ Tottenham Hotspur:
Bình Luận