Trong bối cảnh TTCN hè 2019 của Premier League chỉ còn khoảng 2 tuần là khép lại, Manchester United đang dốc sức đẩy nhanh tiến độ các thương vụ tiềm năng.
Được biết mới đây, Phó chủ tịch điều hành Quỷ Đỏ, Ed Woodward đã hủy bỏ kế hoạch sang Thượng Hải tham gia tour du đấu, nhằm ở lại Anh tập trung đàm phán. Sean Longstaff của Newcastle United và Harry Maguire của Leicester City là 2 trọng tâm chuyển nhượng Woodward muốn sớm giải quyết.
Nếu Maguire cập bến Old Trafford, Quỷ Đỏ sẽ có đến 7 cầu thủ có thể đảm nhận vai trò trung vệ, bao gồm Victor Lindelof, Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo, Eric Bailly, Axel Tuanzebe và tân binh đến từ Leicester.
Với việc HLV Ole Gunnar Solskjaer ưa thích dùng bộ tứ vệ, nhiều khả năng sẽ có cái tên phải ra đi khi 2 vị trí trung vệ trở nên chật chội.

Maguire được định giá tới 80 triệu bảng và sẽ đá chính nếu về United.
Lindelof gần như chắc chắn sẽ là người đá cặp lý tưởng với Maguire, trong khi bộ đôi người Anh Jones và Smalling đều gia hạn cách đây vài tháng. Rojo cũng ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm hồi năm ngoái, dù để ngỏ khả năng ra đi nhưng Quỷ Đỏ khó lòng tìm CLB chấp nhận chi 20 triệu bảng như mong muốn.
Sau trận thắng Inter Milan, HLV Solskjaer từng mô tả Tuanzebe là "tương lai" của CLB, đồng nghĩa vị trí của Bailly là mong manh nhất.
Theo Metro, bản thân trung vệ Bờ Biển Ngà cũng cảm thấy sợ hãi. Giao kèo hiện tại giữa United với Bailly chỉ còn thời hạn 12 tháng và anh cảm thấy mình sẽ trở thành nạn nhân của phi vụ Maguire, rơi vào danh sách thanh lý.
Bình Luận