Dự khán trận Manchester United và Newcastle United trong tâm bão Jose Mourinho, Giám đốc điều hành Ed Woodward chờ đợi một chiến thắng từ thầy trò huấn luyện viên người Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, một kịch bản không ngờ đã diễn ra trên sân Old Traford, đội chủ nhà để thủng lưới hai bàn liên tiếp khi thời gian thi đấu chính thức mới chỉ trôi qua 9 phút. Các khán giả như chết lặng, còn Ed ngồi trên khán đài với vẻ mặt bất ngờ và phần nào đó khó chịu.
Trên các diễn đàn, người hâm mộ của Man United tỏ ra phẫn nộ, nhiều người không giữ được bình tĩnh và thẳng thừng chỉ trích các cầu thủ thi đấu trên sân. Một cảm xúc có thể hiểu được khi các bàn thua đến trong tình cảnh hỗn loạn của câu lạc bộ.
Với vẻ mặt của Ed trên khán đài, người ta có thể thông cảm cho cảm xúc của các khán giả trên sân.

Vẻ mặt khá căng thẳng của vị Giám đốc điều hành Man United.

Ông có phần không hài lòng khi chứng kiến các cầu thủ phải nhận 2 bàn thua liên tiếp.

Bình Luận