Trong lượt trận vòng 3 FA Cup, HLV Klopp đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định cho toàn bộ các trụ cột được nghỉ ngơi và tung vào sân một đội hình còn rất trẻ. Thậm chí tân binh Minamino vừa đến nước Anh không lâu cũng đã được sử dụng.
Trái ngược hoàn toàn với Liverpool, Ancelotti lại tung ra đội hình gần như mạnh nhất của Everton vào thời điểm hiện tại. Điều đó đã khiến cho không ít CĐV của The Kop cảm thấy rất lo lắng cho Lữ Đoàn Đỏ ngay từ những phút đầu tiên của trận Derby vùng Merseyside.

Anfield dường như luôn là nơi khiến Everton phải nhận rất nhiều kỷ niệm không vui.
Nhưng bất ngờ đã xảy ra tại Anfield đêm qua, khi đội bóng thiếu kinh nghiệm hơn, bị đánh giá yếu hơn là Liverpool "kid" đã giành chiến thắng để tiếp tục đi tiếp với siêu phẩm duy nhất của Curtis Jones trong hiệp 2.
Cụ thể Curtis Jones đã có pha cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, thủ môn Jordan Pickford đã bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Chiến thắng có được giúp đội chủ sân Anfield ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup.
Với pha lập công của tiền đạo sinh vào tháng 01/2001, Everton một lần nữa chưa thể giải được lời nguyền mỗi khi đặt chân đến Anfield. Cụ thể theo thống kê của Bleacher Report, lần cuối The Toffees giành chiến thắng tại Anfield đó là vào tháng 09/1999, tức thời điểm diễn ra trước cả khi Curtis Jones được sinh ra đời.
Bình Luận