Vào thời điểm hiện tại, sao trẻ Mason Greenwood không phải chủ lực ở sân Old Trafford nhưng anh lại gây ấn tượng hơn so với tiền đạo Anthony Martial trong những ngày này. Cầu thủ sinh năm 2001 liên tiếp nổ súng cứu rỗi đội nhà, mặc dù chỉ thường xuyên được vào sân từ băng ghế dự bị.
Tuy nhiên, tờ The Sun vừa tiết lộ rằng, Manchester United có thể sẽ phải ôm hận khi gia đình của chàng trai được mệnh danh là "Robin van Persie mới" được hứa hẹn một "số tiền thay đổi cuộc sống" nếu họ thuyết phục được anh rời đi, mặc dù không nói rõ những người đứng đằng sau động thái này.

Greenwood sẽ nghe lời gia đình và rời Man Utd?
Mới đây, cựu hậu vệ Gary Neville phát biểu trên Sky Sports và anh ca ngợi sự điềm tĩnh của Greenwood: "Tôi thích cậu bé này rất nhiều. Sự điềm tĩnh mà cậu ấy thể hiện ở độ tuổi trẻ như vậy, sự hiện diện tuyệt vời của cậu ấy. Cách mà Mason dứt điểm là một trung phong hàng đầu.
Đôi khi bạn thấy một cầu thủ trẻ đứng trước khung thành, họ hoảng loạn một chút và như muốn chộp lấy mọi thứ - [Daniel] James và [Jesse] Lingard làm điều đó khá nhiều. Và tôi có thể nói rằng Greenwood có khả năng dứt điểm tốt hơn cả Rashford - đó là điều nên được thừa nhận...".
Tháng trước, nhà báo Fabrizio Romano nói rằng Man Utd đề nghị giao kèo 5 năm với Greenwood, nhưng rõ ràng là động thái chưa hoàn tất. Bây giờ, thương vụ tưởng chừng như dễ dàng này lại vấp phải một sự khó khăn bất ngờ, nên nhớ, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho một cầu thủ trẻ.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt
Bình Luận